U23 Việt Nam ra quân tại VCK giải U23 châu Á 2024:

Coi chừng VAR và “VUA”

Thứ tư, 17/04/2024 10:15
Chắc chắn, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân không chỉ là U23 Kuwait rất ít thông tin mà còn là khí hậu nóng bức của Trung Đông, VAR và những vị “VUA” sân cỏ. Muốn tiến xa tại giải, thầy trò HLV cần cảnh giác với rất nhiều yếu tố ngoài chuyên môn.
U23 Việt Nam rèn thể lực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam rèn thể lực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024.

U23 Kuwait không “dễ chịu”

HLV Hoàng Anh Tuấn từng thừa nhận, không có nhiều thông tin về U23 Kuwait, ngoài kết quả giao hữu thua Thái Lan 2-4; toàn thua 5 trận đấu chính thức và xếp 139 FIFA. Nhưng có một thông tin khác cho thấy, đội bóng Trung Đông cũng từng cầm hòa Iraq, Brahin và Thái Lan. Rõ ràng, đối thủ cùng bảng này không “nhẹ ký như nhiều người tưởng. Mang sang Qatar lực lượng hoàn toàn thi đấu trong nước, như U23 Kuwait cũng không thiếu những gương mặt nổi bật từng có suất thi đấu ở đội tuyển quốc gia như Bandar Al-Salama (tiền đạo), Hussain Ashkanani (tiền vệ), Salman Al-Awadhi (tiền đạo), Abdulaziz Murad (hậu vệ), Abdulrahman Kameel (thủ môn) và Ebrahim Kameel (tiền vệ)… Dù Bandar Al-Salama dính chấn thương, không thể góp mặt nhưng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á lần này vẫn còn 8 gương mặt hiện diện trong đội hình 2 đội dẫn đầu Al-Kuwait và Al-Arabi ở giải vô địch nước này.

Như vậy, chưa thể nói U23 Kuwait là đối thủ “dễ chịu” đối với U23 Việt Nam.

VAR và “VUA” và bài học từ U23 Indonesia

Điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait là trọng tài Al Marri Abdulla, của chủ nhà Qatar. Quá khứ, bóng đá Việt Nam không mấy dễ chịu khi đá trên các sân cỏ Trung Đông hoặc ở các trận đấu có trọng tài các quốc gia vùng này cầm còi. Chính trọng tài Abdulla Al-Marri bắt chính trận Đội tuyển Việt Nam thua Iraq 0-1 ở bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, và rút ra 4 thẻ vàng cho các cầu thủ Việt Nam, trong đó có Đình Bắc và Thái Sơn, 2 cầu thủ có mặt trong đội hình 23 cầu thủ đến Qatar mùa hè này.

Cho dù ở VCK U23 châu Á, VAR “phủ sóng” tất cả các trận đấu và “mắt VAR rất phong phú, tuy nhiên cảm tính thuộc về “trọng tài người” đã xuất hiện. Ngay trong 2 trận đấu đầu tiên của giải, U23 Jordan và U23 Indonesia đã lãnh nhận hậu quả. Với U23 Jordan, may mắn là thẻ vàng thứ 2 dành cho Danirl Afaneh đến vào phút 83, và họ chỉ phải cầm cự, chia điểm U23 Australia trong hơn 10 phút cuối. Nhưng U23 Indonesia thì rõ là rắc rối to. Thủ quân Rizky Ridho của xứ vạn đảo không chỉ lĩnh thẻ vàng với cú vung cùi chỏ trúng mặt Salem của Qatar trong vòng cấm, VAR đã vào cuộc và U23 Indonesia phải chịu phạt 11m, lâm vào thế bị dẫn trước. Chưa hết, tiền vệ nhập tịch Ivar Jenner của U23 Indo cũng nhận thẻ vàng thứ hai vào đầu hiệp 2, tiếp sau nữa đồng đội Sananta cũng bị thẻ đỏ trực tiếp sau một pha dẫm vào mắt cá chân đối phương ở phút bù giờ thứ 6. Không phải vô cớ, cổ động viên, HLV Shin Tea Yong và LĐBĐ Indonesia bức bối vì cơn mưa thẻ này. Trọng tài chính Nasrullo Kabiro người Tajikistan là tâm điểm của làn sóng chỉ trích, nhưng tổ trọng tài VAR cũng không vô can.

U23 Việt Nam cần tỉnh táo với tiểu xảo

Tất nhiên, U23 Việt Nam không phải là U23 Indonesia, càng không thể là đội bóng thiên về bạo lực. Nhưng cẩn trọng trên đất khách là không thừa. Không ít cầu thủ U23 Việt Nam đã từng “làm quen” với VAR, đặt biệt là những người từng góp mặt trong đội hình thi đấu của các CLB phía Bắc, nơi các trận đấu đã áp dụng VAR. Nhưng để nói hiểu “triệt để” công nghệ này, vẫn còn… non. Còn nhớ, bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia ở ASIAN Cup 2023 đến từ pha “kéo co” đối thủ của Nguyễn Thanh Bình ngay trong vòng cấm. Trong một trận đấu có VAR, những lỗi thô thiển như vậy khó “lọt”.

Ngoài VAR và trọng tài, U23 Việt Nam cần cảnh giác với những tiểu xảo đang… thịnh hành. Những cú ngã người, lăn lóc như bị đại bác bắn vào chân, vào mặt xuất hiện khá nhiều ở trận đấu giữa U23 Qatar và U23 Indonesia. Chỉ cần trọng tài chính có tí chút thiên vị hay VAR “lơ đẹp”, cán cân áp lực sẽ thay đổi.

S.T