Con đường đau khổ!

Thứ ba, 28/03/2023 08:22
- Tuyến đường nào khiến Tư Hòa Minh bất an vậy? - Đó là đoạn đường khoảng 1km (từ đường sắt Bắc - Nam đến kênh Phú Lộc) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đó NXD. Đoạn đường này xuống cấp đã lâu, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông; các hộ dân sống dọc hai bên đường kêu trời không thấu bởi liên tục chịu cảnh ô nhiễm do mưa bùn, nắng bụi nhiều năm nay.
Chỉ vì vài hộ dân chây ì mà người dân trên tuyến Nguyễn Như Hạnh phải đi đường “ổ gà”, “sống trâu” nhiều năm nay.
Chỉ vì vài hộ dân chây ì mà người dân trên tuyến Nguyễn Như Hạnh phải đi đường “ổ gà”, “sống trâu” nhiều năm nay.

- Theo NXD biết, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh với tổng kinh phí đầu tư là 37 tỷ đồng từ quý I-2018 kia mà? Vẫn chưa xong à?

- Đến nay vẫn “vũ như cẩn” NXD ơi! Bởi vậy, bao năm qua người dân địa phương và phương tiện qua lại tuyến đường này tiếp tục đối mặt với cảnh bị “ổ gà”, “sống trâu”.

- Sao lại làm lâu thế Tư Liên Chiểu?

- Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu vướng khâu giải tỏa đền bù, nên chưa có mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án.

- Vậy là đền bù chưa thỏa đáng à?

- Toàn dự án có tổng cộng 150 hồ sơ giải tỏa, nhưng hiện tại chỉ còn 9 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thi công dự án, dù các cấp chính quyền đã vận động suốt một thời gian dài. Thế nên đến nay con đường vẫn chưa hoàn thiện.

- NXD thiết nghĩ, việc mở rộng con đường tốt đủ thứ cho bà con trên tuyến. Không chỉ đường rộng hơn, khang trang đẹp đẽ hơn, mà giá trị đất trên con đường này cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy, hàng trăm hộ dân đã đồng thuận, thì vài hộ còn lại cũng nên thực hiện chủ trương chung của thành phố, đừng chây ì kiểu “cố đấm ăn xôi” để rồi phải nhận những kết cục không đáng khi các cơ quan chức năng mạnh tay cưỡng chế.

N.X.D