Công an Hà Nội chỉ cách chức vô địch… 1 điểm: Chỉ còn cuộc đua song mã

Thứ hai, 14/08/2023 08:32
Cuối cùng, Quang Hải cũng đã ghi bàn, cùng với cú đúp của Raphael, giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng giòn giã 3-0 trước đối thủ khó chịu Viettel. Hơn đối thủ cùng thủ đô Hà Nội FC 2 điểm, tân binh V.League như đặt 1 tay lên chiếc Cúp vô địch, ngay năm đầu tiên góp mặt.
Quang Hải gần như nắm trong tay chức vô địch với Công an Hà Nội ngay khi vừa tái hợp V.League
Quang Hải gần như nắm trong tay chức vô địch với Công an Hà Nội ngay khi vừa tái hợp V.League

Sân Hàng Đẫy chiều thứ bảy 12-8 chật cứng khán giả. Bởi màn so tài giữa Viettel và Công an Hà Nội hội đủ mọi yếu tố để trở thành một trận “siêu kinh điển”, một trận chung kết của V.League 2023.

Thực sự trận đấu này đã khởi đầu đầy sự hấp dẫn khi hai đội tràn lên chơi ăn miếng trả miếng. Phút thứ 6, từ bên phải, Giáp Tuấn Dương tạt bóng chính xác, Jhon Cley bật cao hơn tất cả đánh đầu, thủ môn Văn Phong đã bó tay nhưng xà ngang lại cứu thua cho Viettel. Ngay tức thì, đội chủ nhà đáp trả lại với những tình huống hãm thành liên tục. Phút thứ 9, Essam tạt bóng chính xác nhưng cú đánh đầu của Đức Chiến lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Filip Nguyễn. Đến lúc này, Công an Hà Nội bắt đầu nhận ra mảnh đất màu mỡ bên cánh phải, nơi Duy Thường trấn giữ có thể khai phá. Đội khách tập trung toàn lực nơi cánh trái với sự hiện diện của Raphael cùng với Jhon Cley. Viettel đã không hề có phản ứng về điều này, bằng chứng, hai trung vệ Tiến Dũng và Thanh Bình thường xuyên dâng cao, để lại những khoảng trống mênh mông sau lưng. Sóng gió bắt đầu nổi lên với pha dứt điểm của Jhon Cley và ngay sau đó là cú đá ở cự ly gần của Quang Hải. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, ở phút 24, JhonCley chuyền bóng để Raphael thoát xuống cài người loại bỏ Duy Thường, trước khi tung cú đá hạ thủ môn Văn Phong.

Thật khó tin, hàng phòng ngự được ví như “bức tường thép” vì để thủng ít nhất tại V.League của Viettel lại chơi xoàng xĩnh đến lạ lùng. HLV Thạch Bảo Khang cùng các cộng sự cũng chẳng có sự thay đổi nào để lấp những khoảng trống “chết chóc”. Ở phút 31, lại là hai trung vệ dâng cao, lại là Duy Thường phải rơi vào thế một đối một với Raphael vừa nhanh, vừa khỏe, vừa khéo. Hậu vệ cánh phải của Viettel đã mắc sai lầm khi cản phá thiếu chính xác và Raphael lại trừng phạt đội chủ nhà khi hạ Văn Phong trong thế đối mặt.

Mãi cho đến khi bị thủng lưới lần thứ 2, Viettel mới thức tỉnh với việc kéo Jaha về hỗ trợ. Khi mọi thứ vẫn chưa sáng sủa hơn, chính Jaha phạm sai lầm tai hại với một pha đẩy ngã Raphael trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Quang Hải không quá khó khăn để nâng tỷ số 3-0. Viettel phải vùng lên chơi tấn công và ở phút 46, sau khi xem lại băng hình từ VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã cho Viettel được hưởng quả phạt đền khi Tiến Dụng đạp vào chân Đức Chiến.Tiếc thay, Đức Chiến đã không chiến thắng được Filip Nguyễn trên chấm penalty.

Một hiệp bùng nổ, đủ để Công an Hà Nội chơi chắc chắn ở hiệp 2, cùng với sự xuất sắc của Filip Nguyễn duy trì tỷ số 3-0. Thêm 3 điểm, Công an Hà Nội có 37 điểm, vẫn giữ khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội FC, đội cũng xuất sắc đánh bại, Đ. Thanh Hóa 3-1 ngay tạ xứ Thanh.

Điều đáng chú ý là bàn thắng ghi vào lưới Viettel là bàn thắng đầu tiên của Quang Hải, sau 7 trận thi đấu cho CLB mới Công an Hà Nội. Càng ý nghĩa hơn khi đây cũng là pha lập công chấm dứt chuỗi 10 tháng tịt ngòi của cầu thủ này, sau bàn thắng gần nhất ghi được vào tháng 10 năm ngoái, khi QH19 vẫn cònđầu quân cho Pau FC (Pháp). Đây cũng là cú hích để Quang Hải tìm lại phong độ vốn có, khẳng định vị trí của mình trong đội hình toàn sao của Công an Hà Nội.

Riêng Viettel và Đ. Thanh Hóa, với thất bại cùng lúc, 2 CLB này đã để Công an Hà Nội bỏ xa 5 và 7 điểm. Như vậy, cuộc đua tứ mã giờ chuyển thành song mã giữa Công an Hà Nội (37 điểm) và Hà Nội FC (35 điểm).

Về lý thuyết, Hà Nội FC vẫn có cửa để hất cẳng vị trí số 1 của tân binh V.League ở đích đến. Điều kiện đặt ra là Hà Nội FC phải thắng Viettel ở lượt cuối cùng, đồng thời, Công an Hà Nội phải thua Đ. Thanh Hóa ở trận đấu cùng thời điểm. Khi ấy, đội bóng của bầu Hiển sẽ có 38 điểm, trong lúc Công an Hà Nội chỉ có 37 điểm nên Hà Nội FC sẽ ẵm chiếc cúp vô địch thứ bảy. Nhưng thực tế sẽ rất khó xảy ra. Viettel là đối thủ mạnh nên chiến thắng là không dễ với Hà Nội FC. Cho dù có đánh bại được Viettel đi chăng nữa thì nếu Hà Nội kỳ vọng Đ. Thanh Hóa hết động lực sẽ hạ được Công an Hà Nội là điều khó khả thi. Đó là chưa kể, Quang Hải và đồng đội chỉ cần 1 trận hòa là đảm bảo giành chức vô địch. Bởi gần như chắc chắn không có cửa để Hà Nội thắng Viettel với cách biệt 7 bàn trở lên để có thể vượt mặt Công an Hà Nội nhờ hiệu số bàn thắng bại khi cùng có 38 điểm như nhau. Nói một cách khác, hy vọng để Hà Nội lật ngược thế cờ sẽ rất khó xảy ra và gần như không thể xảy ra.

S.T

VPF tổ chức lễ mặc niệm cho 3 thành viên CLB HAGL vừa tử nạn

Tổng giám đốc VPF và đồng thời là Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Nguyễn Minh Ngọc cho biết VPF sẽ tổ chức lễ mặc niệm 3 thành viên vắn số của CLB HAGL trong 2 ngày 15 và 16-8 tới. Trước 4 trận còn lại của vòng 16 Giải hạng nhất 2023 Ban tổ chức giải cũng sẽ dành thời gian để mặc niệm trước khi bước vào thi đấu.