Công an xã giúp đỡ cụ ông đi lạc

Thứ ba, 09/06/2026 14:10

Ngày 8-6, Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa xác minh nhân thân, giúp đỡ cụ ông 65 tuổi đi lạc cách nhà 150km về với gia đình an toàn.

Cụ P. (thứ 2 từ trái sang) được người thân đến đón về.
Cụ P. (thứ 2 từ trái sang) được người thân đến đón về.

Trước đó, tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về việc có công dân tìm kiếm người thân đi lạc, Công an xã Phan Rí Cửa đã phổ biến đến CBCS theo dõi, hỗ trợ nếu phát hiện. Trong quá trình TTKS bảo đảm ANTT địa bàn, cán bộ Công an xã Phan Rí Cửa phát hiện một cụ ông đi lang thang có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với hình ảnh và thông tin đăng tải trên mạng xã hội nên tiếp cận, động viên và đưa về trụ sở Công an xã.

Qua xác minh, Công an xã xác định cụ ông tên Tô Văn P. (1961, trú phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai), đã đi lạc khoảng 6 ngày, với quãng đường hơn 150km. Công an xã Phan Rí Cửa đã liên hệ với người thân cụ P. đến đón ông về.

K.NGUYÊN

Công an Hà Nội sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026

Sáng 9/6, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2026 thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự, y tế tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Cuộc kiểm tra nhằm rà soát kỹ mọi phương án bảo vệ, chấn

Thanh niên làm việc tốt

Trên đường đi làm về, anh A Lăng Hoàng (1999, trú xã La Dêê, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có giấy tờ và tiền mặt liền đem đến Công an xã La Dêê giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Ngày 8-6, Công an xã La Dêê cho biết, đã xác minh rõ chủ sở hữu và trao trả cho chị Pơ Loong Thị Nguyệt (1994, trú xã La Êê).

Giúp người lầm lỡ viết lại cuộc đời

Sau cánh cổng trại giam, hành trình trở về của những người từng lầm lỡ chưa bao giờ là bằng phẳng. Đối mặt với sự tự ti, mặc cảm và nỗi lo sinh kế, thế nhưng tại Đắk Lắk, sự đồng hành của lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp họ xóa bỏ định kiến để vươn lên làm lại cuộc đời.

Công an cơ sở giúp cậu - cháu hội ngộ sau hơn 20 năm thất lạc

Ngày 2-6, ông Đặng Ngọc Trúc (1972) và vợ là bà Nguyễn Thị Thiên Hân (1971, cùng trú khu phố Liên Trì 4, phường Bình Kiên, tỉnh Đắk Lắk), đến Công an xã Ba Gia nhờ hỗ trợ tìm kiếm người cháu ruột thất lạc nhiều năm.

Phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy tại cơ sở

Từ ngày 3-6 đến nay, Công an xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hiểm họa ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Học sinh làm việc tốt

Khoảng 19 giờ ngày 6-6, các em: Hồ Ngọc Đăng Khôi (2016, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thành Ý) và Hồ Ngọc Đăng Khoa (2012), Hồ Cẫm Đào (2011, đều là học sinh Trường THCS Trần Quý Cáp; cùng trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví bên trong có nhiều tiền mặt.

Người sĩ quan trẻ với trái tim nồng ấm

Câu chuyện về học viên Thân Văn Tuấn (1993, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh) hiện thực tập tại Công an phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) với 30 lần hiến máu cứu người, trong đó có 14 lần hiến tiểu cầu, đã thôi thúc tôi tìm gặp để tìm hiểu viết bài.