Cú ngã đau của Manchester United

Thứ ba, 01/09/2015 10:39

(Cadn.com.vn) - HLV Van Gaal nói sau trận thua Swansea City 1-2: "Chúng tôi đã chiếm lĩnh thế trận tới 85 phút nhưng cuối cùng vẫn thua". Thực tế, Manchester United giành 58% thời gian kiểm soát bóng, tung ra được 3 cú sút trúng đích, hơn Swansea 1, nhưng là đội thất bại. Một cú ngã đau của "Quỷ đỏ".

Những con số thống kê cho thấy, Manchester United trội hơn chủ nhà Swansea City nhưng bình luận viên Sky Sports là Gary Neville phản bác ý kiến của Van Gaal và những con số thống kê: "Chẳng ai phủ nhận Manchester United có những con số đẹp hơn về khả năng kiểm soát bóng nhưng Swansea mới là đội kiểm soát trận đấu. Swansea chỉ cần 2 cú sút trúng đích là có ngay 2 bàn thắng".

Chiến thắng của Swansea tô đậm lên sự nhạy bén chiến thuật của HLV 36 tuổi Garry Monk trước đồng hương lão làng Louis Van Gaal 64 tuổi. Swansea thủng lưới trước ở phút 48 do hàng thủ lơi lỏng và để Mata dứt điểm cận thành. Chỉ 10 phút sau bàn thua, ông Monk đã có quyết định điều chỉnh nhân sự và chiến thuật táo bạo. Ông rút tiền vệ chạy cánh Wayne Routledge để thay bằng tiền vệ phòng ngự Ki Sung - yueng nhằm chuyển sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 sang 4-3-1-2. Sự có mặt của cầu thủ người Hàn Quốc giúp cho tuyến giữa Swansea tranh chấp tốt hơn ở giữa sân, tạo điều kiện cho Ayew nhô cao hẳn chơi cặp tiền đạo với Gomis.

Gomis ăn mừng bàn thắng giúp Swansea đánh bại Manchester United. 

Trấn áp Manchester United ở tuyến giữa, ông Monk nhận ra điểm yếu của "Quỷ đỏ" nằm hết ở những cầu thủ chơi bên trái: hậu vệ cánh trái Luke Shaw, trung vệ bên trái Delay Blind và tiền vệ trụ ở phía trái Schweinsteiger. Swansea tấn công dồn dập vào cánh này của Manchester United mà bằng chứng là cả hai bàn thắng đều xuất phát từ đây. Đầu tiên,  Shaw bị Sigurdsson vượt qua và chuyền cho Ayew đánh đầu gỡ hòa. Tiếp đó, cả Schweinsteiger và Blind không chặn được pha chuyền bóng bằng má ngoài chân trái của Ayew để Gomis thoát xuống hạ thủ môn Romero, ấn định chiến thắng 2-1 cho Swansea.

HLV Monk cho biết không phải đợi tới lúc thủng lưới rồi ông mới quyết định mà đó là kế hoạch đã thông báo với các học trò trong giờ giải lao, nhưng nó diễn ra từ sau bàn thua là thời điểm thích hợp nhất vì cần tăng cường tấn công. Trong khi đó, HLV Van Gaal thú nhận: "Manchester United không phản ứng kịp trước những thay đổi mạnh mẽ của Swansea".

 Bình luận viên Gary Neville tiếp tục chỉ ra rằng Manchester United phải giữ lại thủ môn David De Gea, tìm một trung vệ và một tiền đạo mới. Thủ môn Romero chơi không tốt ở cả hai bàn thua, lúc thì xuất tướng quá chậm lúc thì không khép góc. Rooney vẫn chưa có bàn thắng nào ở Premier League và Chicharito sang Leverkusen nên "Quỷ đỏ" rất cần một trung phong mới. Manchester United hỏi mua Martial của Monaco nhưng tiền đạo này chỉ mới 19 tuổi khó lòng gánh vác công việc ghi bàn. Blind không phù hợp với vai trò trung vệ nên Van Gaal cần tìm trung vệ mới để củng cố tuyến phòng ngự.

Tóm lại, HLV Van Gaal vẫn còn nhiều việc phải làm với Manchester United.

Hạnh Thuần