Cứ tưởng vợ là hổ!

Thứ hai, 13/04/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - 14 giờ 30 ngày 28-3, CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) nhận được thông tin của anh Lương Phò Sắc (trú bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn) trình báo về việc: Khi anh Sắc đến nhà anh Lương Phò Huyên (1983, trú bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu) để mượn rìu chặt cây thì hốt hoảng phát hiện Huyên đang ngồi bất động bên xác vợ là chị Lương Mẹ Huyền, xung quanh vương vãi máu. Thấy vậy, anh Sắc liền chạy vào xem sự tình thì bị Huyên ngăn cản, không cho bước đến gần rồi đóng cửa nhà lại.

Nhận được thông tin, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn cử một tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về hình sự-Kinh tế và ma túy  do Trung tá Hờ Bá Khư - Phó Trưởng CAH trực tiếp chỉ đạo nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Do ngôi nhà của Lương Phò Huyên nằm giữa lưng chừng núi nên phải mất nhiều giờ đồng hồ tổ công tác mới có mặt, phối hợp với CAX Keng Đu để tiến hành điều tra, xác minh. Sau khi xác minh Huyên đang cố thủ trong nhà, tổ công tác nhanh chóng phong tỏa hiện trường, kêu gọi đối tượng đầu thú nhưng không có kết quả nên phá cửa ập vào. Khi vào đến nơi thì Huyên đang gục bên xác vợ ngay trên giường ngủ, cạnh đó là chai rượu đã uống gần hết. Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng ra khỏi hiện trường rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa H. Kỳ Sơn để sơ cứu. Ngay sau đó, các phòng chức năng của CA tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt để tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng CA xác định chị Lương Mẹ Huyền tử vong do một vết chém sâu ngang cổ. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc (Ảnh ĐTV CAH Kỳ Sơn cung cấp).

Tại CQĐT, sau khi tỉnh táo trở lại, Lương Phò Huyên khai nhận: Vụ việc xảy ra vào 12 giờ 30 ngày 28-3. Sau khi đi làm rẫy về mệt mỏi nên ăn trưa xong, vợ chồng Huyên lên giường ngủ. Trong lúc ngủ thì Huyên gặp ác mộng, thấy mình đi lạc vào rừng sâu và bị một con hổ vồ. Quá hoảng sợ, Huyên vùng dậy, chạy xuống góc bếp vớ con dao quắm ngày thường vẫn dùng để đi phát rẫy chạy thẳng đến cạnh giường nhằm cổ con hổ (nhầm tưởng là cổ vợ - P.V) chém một nhát chí mạng. Phát ra tay nhanh và mạnh khiến người vợ chết tại chỗ. Chỉ đến khi máu từ cơ thể vợ chảy ra, thấm vào chân mình thì Huyên mới tỉnh cơn mộng. Quá hoảng sợ và ân hận, Huyên đã dùng dao cứa cổ mình để tự kết liễu cuộc đời nhưng do vết cắt không sâu nên Huyên chỉ ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Huyên liền vứt dao, lục tìm chai rượu trong nhà mang đến giường ngồi uống cho đến lúc say mèm.

Được biết, Huyên và chị Huyền là người cùng bản, cưới nhau năm 2007 và đã có 3 con, cháu bé nhất mới 2 tuổi. Cuộc sống gia đình nghèo khó song không có gì mâu thuẫn. Do sự việc xảy ra khi 2 đứa con lớn đang đi học, còn cháu nhỏ ở với ông bà ngoại, ngôi nhà lại biệt lập với nhiều gia đình sống xung quanh nên không ai hay biết.

Ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch UBND xã Keng Đu cho biết, hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng Huyên rất khó khăn. Hằng ngày, Huyên cùng vợ lên rẫy trồng bắp, trồng lúa để kiếm cái ăn lo cho cả gia đình, còn khi rảnh rỗi thì vào rừng săn bắn, bẫy thú về cải thiện cuộc sống. Ông Lò Phó Thăn - Trưởng bản Hạt Tà Vén cho biết thêm, vợ chồng anh Huyên không có mâu thuẫn lớn đến nỗi Huyên phải ra tay sát hại vợ. Trong bản, ai cũng khen anh Huyên là người hiền lành, chăm chỉ và là người cha, người chồng mẫu mực. Sau khi xảy ra sự việc, cả bản ai cũng bàng hoàng. Người dân phải vận động góp gạo, góp tiền để tổ chức tang lễ cho chị Huyền và hỗ trợ thêm cho 3 đứa trẻ.

Ngày 10-4, Trung tá Hờ Bá Khư cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển Lương Phò Huyên cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

D.H