Cục tiền trong túi xà phòng!

Thứ tư, 09/08/2017 10:00

Thấy người bạn đang chăm nuôi người thân tại một bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi tiền xuống chiếc giường bệnh, bà T.T.L (quê Quảng Ngãi) không những không nhắc nhở mà còn bày ra những độc chiêu để đối phó nhằm chiếm giữ số tiền đó...

Chuyện là, sáng 2-8, chị L.T.T (1970, quê Quảng Ngãi) điện cho người em tên L.V.H (1983, trú TP Đà Nẵng) hỏi mượn ít tiền để lo cho chồng đang nằm điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Do tối hôm trước anh H. thấy chị T. vẫn còn gần 9 triệu đồng nhưng nay lại hỏi mượn tiền nên thắc mắc. Lúc này chị T. mới cho biết, trước đó không lâu chị đã vô tình đánh rơi toàn bộ số tiền hơn 8,5 triệu đồng được cột trong dây cao su nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy... Ngay lập tức anh H. mang tiền đến cho chị T. mượn. Qua trò chuyện, chị T. cho biết, 7 giờ 30 ngày 2-8, người đồng hương cũng đang chăm người thân điều trị tại bệnh viện này tên B.T.L (1970) có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ xung quanh việc chị mất 8,5 triệu đồng. Khi chị T. phát hiện mất tiền, bà L. đến đưa chiếc ví của mình ra cho chị T. xem số tiền hiện có bên trong. Tiếp đến, bà L. trấn an chị T. bằng cách khi nào cần tiền thì bà sẽ cho mượn đỡ vài trăm ngàn đồng.

Xâu chuỗi những thông tin mà chị T. cho biết cùng với biểu hiện lạ thường của bà L., anh H. nhận định bà L. có thể là người đã nhặt được tiền của chị T. nên quyết định báo CA nhờ can thiệp. Tuy nhiên, sợ rằng CA vào cuộc thì bà L. có thể gặp rắc rối nên chị T. đã từ chối...

12 giờ cùng ngày, thấy chị T. ngồi buồn bên hộp cơm, một số người đang chăm nuôi người thân ở phòng bệnh bên cạnh đã hỏi thăm. Sau khi nghe chị T. nói rõ đầu đuôi, những người này cho biết sẽ chia nhau đi tìm giúp. Vậy là lợi dụng lúc bà L. đi ra ngoài, chị N. (quê Quảng Ngãi) đã đi vào toilet của căn phòng mà người thân bà L. đang nằm điều trị bệnh để tìm tiền cho chị T. Tại đây, chị N. thấy có hai túi bột giặt được cột kín bằng dây cao su nên quyết định mở ra xem. Qua kiểm tra, chị N. phát hiện trong túi bột giặt còn đầy đủ số tiền mà chị T. đã bị đánh rơi trước đó. Chị N. vội đem số tiền vừa tìm được ra đưa cho chị T.

Theo chị T., qua tìm hiểu, được biết, lúc 7 giờ 30 ngày 2-8, chị đang nằm trên giường thì số tiền hơn 8,5 triệu đồng của chị rơi xuống giường. Thấy thế, bà L. vội nhặt lấy rồi rủ chị T. đi ra ngoài nhằm đánh lạc hướng. Sau đó, bà L. đem tiền vào phòng cất giấu. Xong xuôi đâu vào đó, bà L. rủ chị T. đi xuống tầng dưới. Đến khi chị T. phát hiện mình bị mất tiền, bà L. vội đưa ví mình ra để chị T. xem nhằm chứng minh mình trong sạch. Đến 9 giờ cùng ngày, bà L. đi mua một gói bột giặt mang về toilet của phòng rồi xé một lỗ nhỏ, nhét số tiền nhặt được cất giấu vào đó, chờ mọi việc đâu vào đó thì lấy ra tiêu nhưng mọi chuyện đã không như kịch bản bà L. đã dàn dựng...

T.D