Cuộc đua vô địch V-League 2013: Dường như đã an bài

Thứ ba, 13/08/2013 13:53

(Cadn.com.vn) - Vòng 19, SL Nghệ An không thể thắng Hà Nội T&T trong trận "chung kết sớm" trên sân Vinh, SHB Đà Nẵng thua ĐT Long An. Để rồi, ưu thế trên BXH vẫn đang thuộc về đội bóng thủ đô. Xem ra, cuộc đua vô địch năm nay đã an bài cho đội bóng ruột của bầu Hiển - Hà Nội T&T.

Trận hòa của SL Nghệ An dấy lên nghi ngờ đội bóng xứ Nghệ không muốn thắng vì sợ vô địch. Nhưng ngay lập tức, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng bác bỏ: "Không hề có chuyện SL Nghệ An không "máu" chức vô địch, đó chỉ là những ý kiến chủ quan, bên lề. Đội vô địch phải đá AFC Cup thì chỉ mất khoảng 2-3 tỷ đồng, trong khi phần thưởng cho đội vô địch là 7 tỷ đồng, ngoài ra còn phần thưởng của các nhà tài trợ. Vậy thì tại sao SL Nghệ An không phấn đấu, quyết tâm. Đã tham dự cuộc chơi là phải phấn đấu hết mình để đạt đến vinh quang cao nhất".

Với những ai xem trận thư hùng trên sân Vinh có thể nhận định, SL Nghệ An không thắng được là vì thiếu may mắn. Trận này, đội bóng xứ Nghệ chơi đầy quyết tâm, tấn công ép sân và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng nhưng các chân sút của họ vô duyên hoặc bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Văn Công bên phía đội khách. CĐV xứ Nghệ hẳn rất buồn vì đội nhà không thể đòi lại ngôi đầu bảng nhưng họ cũng không thể trách thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vì đã đá một trận quyết liệt.

SL Nghệ An (giữa) bất lợi sau khi để Hà Nội T&T cầm hòa ngay tại sân Vinh.

Vấn đề là, trận hòa của SL Nghệ An đã đẩy họ đến thế khó trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đứng thứ hai trên BXH, thua Hà Nội T&T 2 điểm. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng còn vẹn nguyên cơ hội đoạt cúp bởi mùa giải còn đến 3 vòng đấu. Có điều, chặng đua còn lại họ phải đối đầu với SHB Đà Nẵng - đội bóng được cho là anh em với Hà Nội T&T. Nghĩa là, SL Nghệ An sẽ phải chịu cảnh 1  chống 2 ở phần còn lại của mùa giải.

Mùa giải 2012, XMXT Sài Gòn cũng rơi vào hoàn cảnh như SL Nghệ An bây giờ. Vòng đấu cuối cùng (vòng 26), chỉ cần thắng được Hà Nội T&T là đội bóng Sài thành vô địch, bất chấp kết quả các trận đấu khác như thế nào. Và, XMXT Sài Gòn đã chơi một trận cực hay, áp đảo đối thủ, nhưng Hà Nội T&T đã "bôi mặt" lăn xả bằng mọi giá để không thua với mục đích tạo điều kiện cho SHB Đà Nẵng vô địch. Kết quả, Hà Nội T&T cầm chân được XMXT Sài Gòn để cho "người anh em" SHB Đà Nẵng đăng quang sau khi chiến thắng trên sân V. Ninh Bình.

Vòng đấu 21 tới, SL Nghệ An sẽ quyết định số phận của mình khi đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh, bởi đây mới thực sự là "trận chung kết" của họ, giống như trận XMXT Sài Gòn gặp Hà Nội T&T ở vòng cuối mùa giải năm ngoái. Chắc chắn trận này, đội bóng sông Hàn sẽ cắn răng đá để ít nhất không để thua SL Nghệ An. Nếu đội bóng xứ Nghệ không thắng SHB Đà Nẵng, nhiều khả năng cuộc đua vô địch sẽ an bài cho Hà Nội T&T.

Nhìn vào lịch thi đấu 3 vòng cuối, rõ ràng SL Nghệ An bất lợi hơn bởi ngoài trận đấu dự báo vô cùng khó khăn với SHB Đà Nẵng là hai chuyến làm khách đến sân của XMXT Sài Gòn (vòng 20) và Đồng Nai (vòng 22). Trong khi đó, Hà Nội T&T được đá 2 trận sân nhà tiếp Thanh Hóa, V. Hải Phòng cùng chuyến làm khách ĐT Long An - đội bóng vừa có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

Ở một khía cạnh khác, cuộc đua vô địch vẫn chưa thể gạch tên SHB Đà Nẵng, HA Gia Lai và cả Thanh Hóa, nhưng xem ra 3 đội bóng này khó có thể cạnh tranh. Cho nên, nói cuộc đua vô địch dường như đã an bài cho Hà Nội T&T là vì thế.

Quang Hải