Cướp lại nghĩ là... xin!

Thứ tư, 01/01/2014 15:20

(Cadn.com.vn) - Cho đến khi bị bắt quả tang, hai đối tượng đều không hay biết hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm mà chỉ nghĩ đơn giản, việc dùng đá, gạch khống chế các cặp tình nhân để cướp tiền, ĐTDĐ là... xin.

22 giờ 30 ngày 30-12-2013, H.T.T.H. và P.V.T. (tạm trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 29D, P. Hòa Khánh Bắc, ngồi tâm sự. Bất ngờ, có 3 đối tượng đi trên chiếc xe Dream trờ đến, trên tay là đá, gạch. Chúng yêu cầu hai người đưa tiền và ĐTDĐ. Một đối tượng thò tay vào túi của chị H. lấy 1 ĐTDĐ và 120.000 đồng. Hai đối tượng còn lại dùng đá khống chế anh T., nhưng anh phản ứng nên chúng chưa lấy được gì. Vừa lúc ấy, Tổ TTĐB CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Khánh Bắc đang trên đường làm nhiệm vụ phát hiện, ập tới. Thấy lực lượng CA, cả ba vứt xe bỏ chạy vào rừng dương. Một trong 3 đối tượng chui xuống hục đất đá, lấy lá cây “ngụy trang” nhưng vẫn không thoát; một đối tượng khác cũng bị bắt giữ, đối tượng còn lại tẩu thoát được.

Đối tượng Phạm Đình Ngọc, Lê Văn Quý...

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, 2 đối tượng bị bắt khai nhận tên Lê Văn Quý (1997, quê xã Hồng Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình, tạm trú tổ 52, Hòa Khánh Bắc), Phạm Đình Ngọc (1993, trú tổ 52D, Hòa Khánh Bắc) và đối tượng chạy thoát là Biên (cùng quê với Quý). Theo Quý và Ngọc khai thì, hôm đó, sau khi nhậu xong, cả nhóm thấy vẫn chưa đủ “đô” nên rủ nhau lên xe máy của Biên chạy ra đường Nguyễn Tất Thành tìm các cặp tình nhân “xin đểu” tiền để nhậu tiếp. Khi phát hiện H. và T. ngồi tâm sự dọc bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, chúng tiến đến để uy hiếp cướp tài sản.

...và tang vật thu hồi được.

Với vẻ mặt thật thà, Lê Văn Quý thú nhận: “Thiệt ra, bọn cháu cầm gạch, đá chỉ với mục đích dọa để xin tiền thôi. Vì bọn cháu nghĩ, nếu không mang theo cái gì để dọa, chắc họ sẽ không đưa tiền ra. Mục đích đi chung nhiều người là để cho các cặp tình nhân sợ chứ về tuổi tác, bọn cháu đều nhỏ thua họ mà…”. Tuy nhiên, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền nhậu, chúng đã thực hiện 3 vụ cướp dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành. Sau khi khai nhận thêm những vụ này, Quý lại lắp bắp: “Cháu không biết đó là tội cướp, chỉ nghĩ mình... xin ít tiền thôi!”.

P.Nết