“Cướp tình” bạn Zalo

Thứ hai, 29/06/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Cũng như facebook, mạng xã hội Zalo đang được giới trẻ tham gia ngày càng nhiều. Zalo được xem là nơi để giao lưu, gặp gỡ và kết nối bạn bè bốn phương. Tuy nhiên, với Nguyễn Đình Thanh (1985, trú xã Phong Thịnh, H. Thanh Chương, Nghệ An) thì không vậy. Ngày ngày, Thanh lên Zalo để tìm “nguồn vui”, lên kế hoạch thực hiện hành vi bỉ ổi của mình: “cướp tình”. Bạn chát Zalo nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của “yêu râu xanh” này.

Hơn 22 giờ ngày 20-6, một cô gái quần áo lấm lem, đầu tóc rối mù, hớt ha hớt hải tới phòng trực ban CATX Cửa Lò (Nghệ An) cầu cứu. Nạn nhân cho biết, mình tên là Nguyễn Thị L. (1986, trú Thanh Oai, Hà Nội), hiện đang nghỉ dưỡng tại khách sạn T.Đ.D (P.Nghi Hương, TX Cửa Lò). Theo trình bày của chị L. thì, thời gian gần đây chị kết bạn với một người con trai tên Thanh có nickname là “Cần cố gắng”. Thanh cho biết đang làm việc tại một quán ăn ở TX Cửa Lò và mời L. khi nào có điều kiện về Cửa Lò nghỉ dưỡng thì sẽ tình nguyện làm “hướng dẫn viên” miễn phí cho. Và, cuộc hẹn bâng quơ trên mạng vô tình trở thành sự thật, khi chị L. cùng bạn bè tổ chức đi du lịch tại các tỉnh miền Trung, trong đó có bãi biển Cửa Lò.

Biết biển Cửa Lò có các sản vật tươi, ngon và bổ dưỡng, nhưng L. không biết tìm mua ở đâu, đang dáo dác tìm người để hỏi thăm thì sực nhớ tới người bạn bản địa “Cần cố gắng” nên chủ động liên lạc. Nhận sự trợ giúp, người bạn “Cần cố gắng” hẹn L. khoảng 22 giờ sẽ tới chở đi dạo biển, chờ thuyền của các ngư dân cập bến sẽ mua được hải sản tươi rói. Đúng hẹn, “Cần cố gắng” xuất hiện với chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade mang BKS 37B1-59645. Rất cảnh giác với người bạn chưa từng gặp mặt này, chị L. đề xuất gọi thuê ô-tô điện để đi, song bị người bạn này gạt phắt đi với lý do: “Đi xe máy cho chủ động, lại phi thẳng được ra bờ biển gặp ngư dân đi đánh bắt về”. Dù không ưng cái bụng, song L. đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp này.

Nguyễn Đình Thanh.

Ở nơi xứ lạ, được vi vu, tận hưởng khí trời mát mẻ trong những ngày hè nóng bức, chị L. như thả mình theo sóng biển dạt dào. L. đâu biết rằng, người bạn “Cần cố gắng” mà mình tin tưởng đang ấp ủ một hành vi cực kỳ bỉ ổi đối với mình. Sau khi chở L. đi dạo dọc đường Bình Minh rồi xuống khu vực Cửa Hội với đèn đường sáng quắc, “Cần cố gắng” bất ngờ rẽ hướng, chạy thẳng ra khu vực bãi cát rừng phòng hộ (thuộc P.Nghi Hòa, TX Cửa Lò) tối thui. Biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, L. nhảy xuống xe đòi về, nhưng lúc này đã quá muộn. Người bạn “Cần cố gắng” lúc này hiện nguyên hình là con quỷ “yêu râu xanh” rắp tâm hại đời chị. Xô đẩy, vùng vẫy thậm chí cào cấu để thoát khỏi sự áp sát, song L. vẫn bị “Cần cố gắng” ghì chặt xuống đất. Kêu khóc, tha thiết van xin, nhưng cuối cùng L. vẫn bị đối tượng này hãm hiếp. Sau khi thực hiện xong hành vi bỉ ổi, đối tượng chở L. về khách sạn rồi bỏ đi.

Xác định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới tâm lý của nạn nhân nói riêng và hàng ngàn du khách nói chung, lãnh đạo CATX Cửa Lò đã nhanh chóng họp bàn, triển khai lực lượng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, chỉ sau vài giờ đồng hồ xác minh, điều tra, các điều tra viên đã xác định được nghi can trong vụ hiếp dâm này chính là Nguyễn Đình Thanh (1985, trú xã Phong Thịnh, H. Thanh Chương), hiện đang làm việc tại nhà hàng T.H ở khối Hiếu Hạp, P.Nghi Thu, TX Cửa Lò. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT CATX Cửa Lò đã thực hiện lệnh bắt giữ  Nguyễn Đình Thanh về hành vi hiếp dâm.

X.S