Dạ Lan Hương - Nửa thế kỷ gieo mầm yêu thương

Thứ ba, 25/11/2025 08:30

Tháng 11 về, mang theo những mùi hương dịu ngọt của mùa tri ân. Trường Mầm non Dạ Lan Hương (phường Hải Châu, Đà Nẵng) những ngày này sắc cờ, sắc hoa như rực rỡ hơn thường ngày. Hôm nay, ngôi trường thân yêu ấy đón mốc son đặc biệt – 50 năm hình thành và phát triển 25-11 (1975 – 2025). Nửa thế kỷ không quá dài trong lịch sử, nhưng là cả chặng hành trình lớn lao với biết bao yêu thương, vun đắp và cống hiến thầm lặng của những con người xem “trồng người” là sứ mệnh cả đời.

Học sinh trường Mầm non Dạ Lan Hương được học tập trong môi trường chuẩn mực, yêu thương.
Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận tặng Cờ truyền thống cho trường mầm non Dạ Lan Hương dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bến đỗ đầu đời tươi sáng cho bao thế hệ trẻ thơ

Trước ngày TP Đà Nẵng giải phóng, phường Phước Ninh khi ấy chưa có một cơ sở trường mầm non –nhà trẻ nào cả. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phường Phước Ninh từng bước đi vào mọi hoạt động. Đến tháng 11-1975, trên địa bàn phường bắt đầu có những lớp mẫu giáo rải rác ở các cơ sở mượn nhà dân, nhà vắng chủ, nhà thờ. Cơ sở vật chất khi ấy còn đơn sơ, chỉ có vài phòng học tạm bợ, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ còn thiếu thốn, nhưng bằng tình yêu thương trẻ thơ, tấm lòng tận tụy của những cô giáo đầu tiên của nhà trường đã gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng bao thế hệ mầm non đầu đời. Đến năm 1979, trường mới chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Mẫu giáo Phước Ninh, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngôi trường mầm non trên địa bàn trung tâm thành phố.

Từ những phòng học thô sơ trong những ngày đầu gian khó, trường dần được mở rộng, cải tạo. Đến năm 1997, sau khi Quảng Nam- Đà Nẵng chia tách, Trường được thành lập theo Quyết định số 156/GDĐT ngày 7-3-1997 của SGDĐT TP Đà Nẵng với tên gọi Trường Mầm non Dạ Lan Hương.Cô Đoàn Thị Dương – Hiệu trưởng Nhà trường cho hay, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non Dạ Lan Hương hôm nay đã có 14 nhóm/ lớp và hàng năm có từ 380 học sinh trở lên; trở thành một trong những đơn vị giáo dục mầm non khang trang của địa phương. Có được những điều này là nhờ công sức và sự cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã truyền lửa, dìu dắt bao thế hệ trẻ thơ. Hiện nhà trường có 46 cán bộ, giáo viên và nhân viên,100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 98%.Đội ngũ giáo viên tận tâm, chuyên môn vững vàng, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, lấy trẻ làm trung tâm…

Bên cạnh việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, tập thể sư phạm nhà trường luôn miệt mài đổi mới phương pháp giáo dục, đưa công nghệ thông tin, đồ dùng thông minh, khu trải nghiệm sáng tạo vào từng giờ học. Khu vườn thiên nhiên bé nhỏ, sân chơi ngoài trời, các góc STEAM… biến ngôi trường thành một “thế giới trẻ thơ thu nhỏ”, nơi các em được tự do khám phá và lớn lên trong sự trân trọng.

Nhờ sự nỗ lực ấy, nhiều năm liền trường được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, nhiều năm liền được Bộ GD-ĐT, UBND thành phố tặng Bằng khen. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Kiểm định chất lượng cấp độ 3…

Cơ sở khang trang của trường Mầm non Dạ Lan Hương.

Xây dựng Trường học hạnh phúc

Bước vào chặng đường mới, Trường Mầm non Dạ Lan Hương xác định mục tiêu xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc”, nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện; nơi mỗi giáo viên được sáng tạo, được truyền cảm hứng và truyền cảm hứng cho người khác. Cô Đoàn Thị Dương cho biết, Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng không gian trải nghiệm, đặc biệt chú trọng đến xây dựng văn hóa nhà trường – văn hóa yêu thương.

Ông Nguyễn Văn Duy – Chủ tịch UBND phường Hải Châu đánh giá, với khuôn viên khang trang, môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp, trường Mầm non Dạ Lan Hương là một trong những điểm sáng của giáo dục mầm non trên địa bàn phường Hải Châu. Những gì nhà trường đạt được hôm nay là kết quả của biết bao đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong suốt nửa thế kỷ.Bước vào chặng đường mới, lãnh đạo địa phương luôn tin tưởng tập thể nhà trường sẽ giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục phường, trở thành ngôi trường chuẩn mực – hiện đại – hạnh phúc, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin của phụ huynh.

Học sinh trường Mầm non Dạ Lan Hương được học tập trong môi trường chuẩn mực, yêu thương.

50 năm – không chỉ là con số. Đó là hành trình của yêu thương, kiên trì và hy sinh. Và chắc chắn, từ hôm nay, câu chuyện mới của Trường Mầm non Dạ Lan Hương sẽ tiếp tục được viết, với những mầm xanh lớn lên từng ngày, với niềm tin vào một tương lai rạng ngời, mãi là ngôi nhà của yêu thương, là bến đỗ đầu đời bình yên, tươi sáng cho bao thế hệ trẻ thơ.

Mai Vinh