Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi nhảy sông cứu người tự tử trên sông Trà Lý

Thứ hai, 14/09/2026 07:24

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 13/9/2026, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý. Ảnh: TTXVN
Vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 13/9/2026, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý. Ảnh: TTXVN

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã dùng xuồng cứu hộ đưa thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng vào bờ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiến hành thủ tục pháp y, khâm liệm, thực hiện các nghi lễ, nghi thức theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm công dân Đ.V. L.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, thời gian gần đây, Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) có nhiệm vụ di chuyển sở chỉ huy từ vị trí đóng quân cũ - xã Đông Quang (tỉnh Hưng Yên) lên vị trí đóng quân mới - phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên).

Khoảng 10 giờ ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng trên được đi thực hiện nhiệm vụ do đơn vị phân công, đến khu vực cầu Bo thì phát hiện một thanh niên tên là Đ.V. L (sinh năm 1996, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện tự tử.

Đồng chí Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) thuyết phục, động viên Đ.V. L và người này đã từ bỏ ý định tự tử, đồng ý để đồng chí Tùng chở về nhà bằng xe máy. Sau đó, L bất ngờ bỏ chạy, nhảy xuống sông Trà Lý. Trước tình huống bất ngờ, không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước để cứu L. Không may, dòng nước chảy xiết cuốn trôi khiến đồng chí Tùng và Đ.V.L mất tích.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Trung đoàn BB568 đã có mặt tại hiện trường gặp nhân chứng, lấy tường trình để nắm bắt sự việc, đồng thời báo cáo, tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn. Trung đoàn đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, phối hợp cùng 25 thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 và 45 công an, dân quân của phường Trà Lý, phường Trần Lãm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Trung đoàn BB568 xác định, đây là hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, khó khăn của đồng chí Tùng trong tình huống khẩn cấp, cứu người. Thiếu tá Trần Văn Tùng sinh năm 1987, nhập ngũ tháng 9/2005, quê quán ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thiếu tá Trần Văn Tùng có vợ và hai con nhỏ sinh năm 2019 và 2023.

CAO

Tổ quốc nơi đầu sóng

Nhà báo Hoàng Xuân Hướng, phóng viên thường trú của Báo Văn hóa tại Khánh Hòa, đã tham gia chuyến công tác đến Trường Sa vào tháng 4-2025. Trong hành trình ấy, anh dự cuộc thi thơ do đoàn phát động và tác phẩm “Tổ quốc nơi đầu sóng” của anh đã được trao giải Nhì.

Xã Đại Lộc chủ động ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão

Chiều 11-9, UBND xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026.

Hai người sống sót 'thần kỳ' được giải cứu từ đường hầm thủy điện ở Nepal

Hôm 2/9, Reuters đưa tin hai người đã được đưa ra ngoài an toàn từ một đường hầm thuộc trạm thủy điện trên sông Trishuli, 9 ngày sau khi một vụ sạt lở băng, đá và bùn quét qua một thung lũng ở Nepal khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 4.200 người còn đang mất tích.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng gặp mặt, động viên 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS

Tối 3-9, tại hội trường Đảng ủy xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên 32 thuyền viên, ngư dân tàu cá QNa 90859 TS vừa được lực lượng chức năng cứu hộ, đưa trở về đất liền an toàn.

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 4.462 người mất tích

Một tuần sau thảm họa lũ quét và sạt lở bùn tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, số người thiệt mạng đã lên tới 1.003 người, trong khi 4.462 người vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và hạ tầng bị tàn phá.