Đại úy Công an kịp thời hiến tiểu cầu giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch
Sáng 21-4, Đại úy Phạm Văn Hà, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin từ CLB Máu nóng Hiểu và Thương về trường hợp cháu A Lăng Hải Quan (8 tuổi, trú xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) đang điều trị Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich, đang bị xuất huyết mũi nghiêm trọng cần gấp tiểu cầu máu B+ để cấp cứu.
Với tinh thần trách nhiệm hết lòng “Vì nhân dân phục vụ”, ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Phạm Văn Hà nhanh chóng có mặt tại bệnh viện hiến 1 đơn vị tiểu cầu để các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật, cấp cứu kịp thời cho cháu Quan qua cơn nguy kịch.
Sau khi hiếu tiểu cầu, Đại úy Phạm Văn Hà tặng quà hỗ trợ một phần khó khăn cho gia đình. Được biết, đây là lần thứ 3 Đại úy Phạm Văn Hà hiến tiểu cầu cấp cứu cho cháu Quan.
Anh A Lăng A Rất (cha cháu Quan) xúc động, cảm ơn Đại úy Phạm Văn Hà đã kịp thời hiến tiểu cầu để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống cháu Quan. “5 giờ sáng nay, cháu Quan bị xuất huyết mũi chảy rất nhiều máu nên vợ chồng tôi đưa con vào Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Nếu không có tiểu cầu cấp cứu kịp thời, cháu Quan bị mất máu nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rất may, Đại úy Phạm Văn Hà kịp thời đến hiến tiểu cầu để bác sĩ cấp cứu, giúp con tôi vượt qua cơn nguy kịch”, anh A Lăng A Rất chia sẻ.
Qua trò chuyện được biết, vợ chồng anh A Lăng A Rất là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đứa con đầu của vợ chồng anh bị ung thư tuỷ đã mất. Sau khi sinh, cháu Quan được phát hiện mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich. Cháu Quan thường xuyên bị xuất huyết mũi chảy rất nhiều máu, viêm đường ruột phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Vì vậy, mấy năm qua, vợ chồng anh A Rất thuê phòng trọ ở phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) để khi nào con phát bệnh thì đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hai vợ chồng thay nhau giữ con, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, dành dụm để lo viện phí chữa bệnh cho con.
“Cháu Quan thường xuyên bị xuất huyết mũi phải nằm viện dài ngày để theo dõi, điều trị. Có lúc nằm 2-3 tháng, 1 tháng điều trị thuốc mất hơn 8 triệu đồng, nay chi phí điều trị tăng hơn 18 triệu đồng. Những lúc khó khăn không có tiền xoay xở thì tôi nhờ bệnh viện xin các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Bác sĩ bảo ghét tuỷ cho cháu Quan phải mất chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Với điều kiện vợ chồng tôi hiện nay chỉ có thể cố gắng để kéo dài sự sống cho con được ngày nào hay ngày đó”, anh A Rất tâm sự.
Mong rằng, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho cháu A Lăng Hải Quan để có thể kéo dài sự sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh A Lăng A Rất, qua số điện thoại: 0366.565.127.
LÊ VƯƠNG


