KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

Đảng của lòng dân

Thứ hai, 02/02/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Không biết, có nơi nào trên  trái đất này, một đảng chính trị lại được nhân dân thân thương gọi là Đảng ta như ở Việt Nam? Một từ giản dị đã trở nên gần gũi và vô cùng thân thiết, nó đã gói trọn niền tin và nhiều ý nghĩa. Làm theo Đảng, tin theo Đảng ấy là nói đến Đảng cộng sản Việt Nam. Một Đảng và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam  85 năm qua đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thành quả ngày hôm nay, để Việt Nam ta lại là ta, ở một tầm cao mới. Những trang sử vẻ vang của Đảng đã hòa quyện cùng với những trang sử vẻ vang của  dân tộc.

Còn nhớ, những năm cuối thế kỷ XIX, biết bao sĩ phu yêu nước mang dòng máu bất khuất của dân tộc, đã tập hợp nhân dân giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm. Nhưng liên tiếp những cuộc nổi dậy ấy đều thất bại. Giữa lúc ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với trách nhiệm lịch sử  lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Từ năm 1930, năm Đảng ta ra đời lịch sử dân tộc đã ghi những mốc son chói lọi. 

Mười lăm năm sau Đảng ta làm nên điều kỳ diệu: Lãnh đạo nhân dân ta viết nên trang sử vàng, một chiến công thần kỳ đó là Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người chủ  thực sự của đất nước, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập tự do. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới mười lăm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc" (1)

Năm 1954, hai mươi bốn năm sau, Đảng cùng nhân dân ta đã chứng minh cho thế giới thấy một sự thật hiển nhiên nhưng khó tin đó là: một dân tộc với gậy tầm vông và giáo mác đã dám chiến đấu và chiến thắng một kẻ thù xâm lược với đầy đủ xe tăng, đại bác, máy bay và các vũ khí hiện đại. Để rồi cái tên: Điện Biên Phủ - Việt Nam không chỉ vang lên gây dấu ấn tại Hội nghị Genève để giải phóng một nửa đất nước mà còn vang lên khắp năm châu bốn biển, làm chấn động địa cầu.   

Các đoàn thể xã hội hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trong ảnh: Đảng viên, đoàn viên thanh niên ra quân làm đường giao thông nông thôn.

Năm 1975, bốn mươi năm sau "lá cờ ta lồng lộng hiên ngang, cờ Bắc Nam rực rỡ sao vàng" tung bay trên nóc dinh Độc Lập của chính quyền Ngụy Sài Gòn. Cả giang sơn thu về một mối, đất nước sạch bóng quân thù, nhân dân hồ hởi, cả nước đồng lòng hăm hở theo Đảng  tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tháng 9-1977, giữa tiếng hoan hô như sấm dậy của của bạn bè quốc tế khắp năm châu, Đoàn đại biểu nước ta cùng với lá Cờ đỏ Sao vàng hiên ngang tiến vào trụ sở Liên Hợp Quốc: "Cờ ta đó/ Đang bay giữa lâu đài Liên Hiệp Quốc, đang bay giữa đô thành Nữu Ước/ Đại biểu một trăm mười ba nước chăm chú nhìn lên/ Đại biểu Hoa Kỳ cũng đứng thẳng trang nghiêm/ Ôi đỏ rực, chói vàng, lá cờ ta bách thắng...." ( Lá cờ ta - Xuân Thủy)       

Vẫn biết vào thời điểm này, Việt Nam vẫn còn là nước khó khăn, nghèo về kinh tế, chậm phát triển về khoa học công nghệ. Sự yếu kém này không dễ gì nhanh chóng vượt qua. Nhưng tinh thần quyết tâm không chịu khuất phục là phẩm chất của Việt Nam mà Đảng là người hội tụ đầy đủ phẩm chất ấy. Cụ thể và sinh động nhất là từ Đại hội VI đến Đại hội X với đường lối luôn đổi mới, Đảng ta đã định ra đường lối phù hợp với qui luật khách quan. Đường lối đổi mới ngày càng tỏ ra có hiệu quả, đưa đất nước thoát  khỏi những cuộc khủng hoảng, ngày càng ổn định và tạo thế đi lên theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" .

Nhân dân ta đã tự nguyện chấp nhận mục tiêu này.

Nhân dân ta vốn trọng đạo lý. Nói đến Đảng là nói đến nhân cách của Đảng, nhân cách Đảng viên. Trong lịch sử dân tộc, nhiều người hiền đã sống mãi trong lòng nhân dân. Những vị lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mà tổ chức UNESCO coi là "Nhà văn hóa lớn của nhân loại"- đã là người hiền của dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ có vậy, lớp lớp đảng viên đã nêu tấm gương hy sinh được dân tin yêu ghi nhớ. Họ là hình ảnh cụ thể nhất của Đảng giữa lòng bạn bè, gia đình, làng xóm. Đối với nhân dân không có  từ Đảng trừu tượng, xa vời. Đảng không chỉ thể hiện ở đường lối với bộ máy của Đảng. Đảng được nhìn nhận ngay từ mỗi đảng viên của Đảng. Những gì Đảng đề ra, Đảng yêu cầu, trước hết phải được cụ thể hóa ở mỗi đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào. Nhân dân có quyền đòi hỏi như vậy.

Đất nước ta đã và đang bước vào kỷ nguyên thế giới văn minh, mỗi đảng viên phải ráng sức mà tiến lên. Đảng kêu gọi mọi người phải biết cách làm giàu cho mình, cho đất nước, phải vươn lên chiếm lĩnh khoa học công nghệ, phải biết giữ gìn bản sắc Việt Nam, tình nghĩa người Việt Nam trong lúc tinh lọc hấp thụ những tinh hoa của nhân loại.

Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ đang nhìn vào tấm gương người Đảng viên mà phấn đấu, noi theo. Mỗi việc làm của Đảng có sức thuyết phục gấp triệu lần những lời giảng giải. Nên ngày nay mỗi đảng viên phải nguyện ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, giữ gìn thanh danh uy tín của Đảng để Đảng mãi "vĩ đại như biển rộng như núi cao" mãi là "đạo đức là văn minh".

Lê Văn Huân