Danh hiệu Vua phá lưới V-League: Lại là chân sút ngoại

Thứ sáu, 30/08/2013 11:03

(Cadn.com.vn) - Đã có thời điểm, danh hiệu Vua phá lưới V-League kỳ vọng sẽ thuộc về chân sút nội, đó là Lê Công Vinh. Thế nhưng, tiền đạo xứ Nghệ chia tay SL Nghệ An khi mùa giải chưa kết thúc và "nhường" cuộc đua lại cho các chân sút ngoại. Đến thời điểm này, chắc chắn danh hiệu Vua phá lưới 2013 đã thuộc về ngoại binh.

 Kể từ khi V-League "sính ngoại", nhiệm vụ ghi bàn của các CLB hầu như đặt trọn niềm tin lên các chân sút ngoại. Điều đó đồng nghĩa các tiền đạo nội không có đất diễn, dần dần dẫn đến thui chột. Trong tất cả các đội bóng V-League, các tiền đạo nội có suất đá chính chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là ngọn nguồn của thực trạng khan hiếm tiền đạo ở ĐTQG và U23. Rõ ràng, mặt trái của việc V-League sử dụng quá nhiều ngoại binh là không thể đo đếm được.

Trở lại với danh hiệu Vua phá lưới năm nay, hẳn đến lúc này, nhiều người vẫn thấy tiếc cho Lê Công Vinh. Chân sút xứ Nghệ đã có những ngày tươi đẹp trong màu áo đội bóng quê hương khi đạt phong độ ghi bàn rất cao, có đến 13 lần lập công. Đáng chú ý trong số đó là cú poker (4 bàn) vào lưới ĐT Long An. Tiếc là đang lúc dẫn đầu danh sách ghi bàn thì Công Vinh sang Nhật thi đấu và bỏ dở cuộc đua. Theo nhận định, nếu không sang Nhật, khả năng Công Vinh giành danh hiệu Vua phá lưới là rất cao. Và khi đó, các chân sút nội có quyền để tự hào, có mục tiêu để phấn đấu. Thế nhưng...

Samson đang mong Abass đừng ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng.

 Hiện tại, dẫn đầu danh sách ghi bàn sau vòng 21 V-League là Samson của Hà Nội T&T với 14 bàn. Tuy nhiên ở vòng đấu cuối, tiền đạo này không được thi đấu vì án treo giò nên số lượng bàn thắng của anh chỉ dừng ở mức 14. Cơ hội đang được trao cho Abass của Thanh Hóa với 13 bàn. Chiều mai, đội bóng của Abass sẽ làm khách sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng trong trận đấu tranh vị trí thứ ba V-League. Trong bối cảnh đội bóng sông Hàn gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhất là hàng thủ, Abass sẽ có nhiều cơ hội để đuổi kịp hoặc vượt qua Samson trong cuộc đua Vua phá lưới.

Một cầu thủ khác cũng có cơ hội giành danh hiệu này là Gonzalo của Hà Nội T&T với 12. Tuy nhiên, khả năng Gonzalo đuổi kịp Samson là rất khó. Nhưng dù Samson, Abass hay Gonzalo giành danh hiệu này thì vẫn khẳng định một điều, chân sút ngoại luôn áp đảo chân sút nội ở V-League.

Khánh Hòa