Đánh rơi dây chuyền vàng gần 80 triệu, người dân xúc động khi được công an phường mời lên nhận lại

Thứ hai, 17/03/2025 15:44

Sáng 17-3, chị Trần Thị Nhàn (23 tuổi, trú TP Đà Nẵng) vui mừng và xúc động khi được CAP. Thạch Thang mời lên nhận lại tài sản trị giá gần 80 triệu đồng mà chị đã đánh rơi

Trước đó, vào ngày 11-3, sau khi tham gia giao thông qua đường Đống Đa (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chị Nhàn phát hiện mình đánh rơi sợi dây chuyền vàng trị giá 78 triệu đồng. Dù đã cố gắng “quần” mấy vòng trên cung đường đã đi qua, chị vẫn không thể nào tìm lại được tài sản sản có giá trị này nên đến trình báo cơ quan Công an nhờ hỗ trợ.

Chị Nhàn xúc động khi được cơ quan Công an phường mời lên nhận lại sợi dây chuyền mà chị đánh rơi trước đó gần một tuần
Chị Nhàn xúc động khi được cơ quan Công an phường mời lên nhận lại sợi dây chuyền mà chị đánh rơi trước đó gần một tuần

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau 7 ngày nỗ lực xác minh, đến ngày 17-3, Tổ phòng chống tội phạm đã tìm được tài sản thất lạc và tiến hành mời chị Nhàn đến Công an phường để làm thủ tục nhận lại.

Nhận lại tài sản có giá trị của mình, chị Nhàn xúc động cảm ơn trước việc làm đầy trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng Công an phường.

Bảo Nam

Vàng về với chủ

Ngày 23-2, Công an phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất thủ tục và trao trả tài sản đánh rơi cho chị Lê Hoài Linh (trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sau khi xác minh đầy đủ giấy tờ liên quan.

Câu chuyện đẹp đêm giao thừa

Ngày 1-2, anh Lâm Minh Hải (32 tuổi), công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được công ty biểu dương, khen thưởng vì đã có hành động đẹp, tìm giúp được trang sức đính kim cương trị giá 1 tỷ đồng cho người dân trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tìm lại kim cương trị giá 1 tỷ đồng vùi lấp trong bãi rác ở Đà Nẵng đêm giao thừa

Gần 12 giờ đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, anh Lâm Minh Hải, công nhân xí nghiệp rửa xe- vận chuyển thuộc Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã hỗ trợ và tìm được tài sản có giá trị lớn bị rơi mất của chị Châu Thị Mỹ Hoa, trú đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng.