Đấu bù vòng 11 V-League: Không có chỗ cho tình cảm?

Thứ tư, 28/05/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Lúc 17 giờ 30 chiều nay (28-5), Hà Nội.T&T đón tiếp “người anh em” SHB.Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy. Những cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này, dư luận đặc biệt soi thái độ thi đấu của cầu thủ, trận đấu chiều nay cũng vậy.

Cả hai đều có bước chạy đà khá tốt cho trận đấu chiều nay. Cuối tuần trước, nếu như Hà Nội.T&T thể hiện sức mạnh toàn diện bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Đồng Nai thì SHB.Đà Nẵng cầm hòa SL.NA 1-1 trên sân Vinh.

Cho dù lối chơi của SHB.Đà Nẵng chưa thực sự vận hành trơn tru nhưng HLV Lê Huỳnh Đức có thể yên tâm vào sự ổn định về lực lượng, đặc biệt là hàng công. Màn ra mắt khá ấn tượng của tiền đạo Matias Jose Zbrun giúp nhà cầm quân họ Lê dễ dàng toan tính chiến thuật cũng như nhân sự cho SHB.Đà Nẵng. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân, Hà Nội.T&T nhỉnh hơn SHB.Đà Nẵng về lực lượng, cũng như sự ổn định trong đội hình.

Chạm trán nhau, cầu thủ SHB.Đà Nẵng (phải) và Hà Nội.T&T thường chơi quyết tâm. Ảnh: Q.H

Hiện tại, Hà Nội.T&T đứng thứ 3 trên BXH với 26 điểm, chỉ thua đội đầu bảng B.Bình Dương 3 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu. Có nghĩa, khoảng cách 3 điểm ấy với đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể được Hà Nội.T&T san lấp. SHB.Đà Nẵng đang đứng thứ 4 và kém Hà Nội.T&T 6 điểm, thua đội đầu bảng 9 điểm. Trên lý thuyết, cửa đua vô địch với đội bóng sông Hàn vẫn rất sáng. Nếu thực sự cùng nuôi tham vọng vô địch, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T sẽ không bao giờ chơi với thái độ khoan nhượng trong cuộc chạm trán vào chiều nay.

Thông thường, những cuộc chạm trán giữa Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng luôn bị soi rất kỹ. Ngoại trừ mùa giải 2013 SHB.Đà Nẵng thắng cả hai lượt trận đi và về, những mùa giải trước đó, kết quả giữa hai đội bóng này thường là “3 đi, 3 về”. Vì thế, dù cầu thủ hai đội thi đấu với tinh thần cống hiến, quyết tâm cao thì vẫn không tránh được những lời ra tiếng vào.

Tuy nhiên, bầu Hiển luôn có quyền tự hào về những đội bóng của mình trước tâm  bão dư luận. Bởi, những cuộc chạm trán giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T không có chỗ cho tình cảm, cầu thủ đá với tinh thần quyết tâm rất cao, như kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”. Ngay cả lãnh đạo CLB Hà Nội.T&T cũng từng tuyên bố với cầu thủ “thua ai chứ không được thua SHB.Đà Nẵng”. Họ hiểu rằng phải đá vì danh dự đội bóng và cả niềm tin yêu của người hâm mộ.

Tin rằng, trận “nội chiến” chiều nay ở Hàng Đẫy sẽ không có chỗ cho tình cảm, dù cả Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng đều rất cần điểm để đua vô địch.

Khánh Hòa