Đau thương Dải Gaza

Thứ hai, 14/07/2014 14:14

(Cadn.com.vn) - Israel càng khiến Gaza leo thang căng thẳng khi lần đầu tiên cảnh báo sơ tán dân để chuẩn bị tấn công trên bộ vào sáng 13-7, động thái vấp phải làn sóng phản đối trên khắp thế giới.

Gaza đang trở thành chảo lửa khó làm nguội khi tổng số người chết từ các cuộc không kích của Israel lên đến con số 160. Hơn 1.100 người bị thương. Khoảng 70% trường hợp tử vong là dân thường, trong đó 30% là trẻ em, CNN dẫn lời ông Chris Gunness, phát ngôn viên cứu trợ của LHQ cho biết.

Bất chấp con số người chết tiếp tục gia tăng và áp lực từ việc HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn, quân đội Israel vẫn tăng cường truy quét các thành viên phong trào Hồi giáo Hamas bằng những cuộc không kích mạnh mẽ nhất và thậm chí cảnh báo sẵn sàng cho cuộc chiến trên bộ. Đáp lại, Hamas cảnh báo về những cuộc tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv. Theo CBS, Tel Aviv thực hiện hơn 1.300 cuộc không kích kể từ khi bắt đầu tấn công Hamas hôm 8-7. Trong khi đó, các chiến binh Palestine bắn hơn 800 tên lửa vào Israel, trong đó có 130 quả trong 24 giờ qua.

Nhưng cả Israel và chiến binh Hamas đều chưa có dấu hiệu sẵn sàng đồng ý ngừng bắn. Quân đội Israel triển khai xe tăng và binh sĩ tại biên giới Gaza, khiến người ta lo ngại sẽ sớm xảy ra tấn công trên bộ rộng lớn hơn có thể gây ra thương vong nặng nề. “Chúng tôi không biết khi nào hoạt động quân sự sẽ kết thúc”, Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu nói tại cuộc họp nội các hôm 13-7. “Nó có thể mất một thời gian dài” ông này nói thêm. Sáng 13-7, quân đội Israel phát động cuộc tấn công ngắn vào miền bắc Gaza để phá hủy những gì được mô tả như là cơ sở để phóng tên lửa, một hoạt động khiến 4 binh sĩ bị thương nhẹ.

Biểu tình phản đối Israel tấn công Gaza. Ảnh: Reuters

Tel Aviv thậm chí cảnh báo người dân miền bắc Gaza sơ tán trước khi họ mở cuộc chiến trên bộ. Nhiều nước cũng khuyến cáo công dân rời khỏi dải đất đau thương này. Hàng ngàn người dân đã di tản trong lo sợ. Những người Palestine có hộ chiếu nước ngoài bắt đầu rời khỏi Gaza thông qua các cửa khẩu biên giới Erez. Israel, vốn đang hợp tác trong việc di tản, cho biết, 800 người Palestine sống ở dải Gaza có hộ chiếu từ các quốc gia bao gồm Australia, Anh và Mỹ. Công dân Mỹ Ahmed Mohana cho biết, ông có cảm xúc lẫn lộn khi phải rời xa gia đình và bạn bè khi Dải Gaza đang khốn khổ.

Thật sự, Gaza bước sang ngày thứ 6 chìm trong chiến dịch quân sự của Israel. Các nước đang có những hoạt động ngoại giao con thoi để cứu người dân Gaza. Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier sẽ công du Trung Đông trong 2 ngày, bắt đầu vào hôm nay (14-7). Cũng trong ngày 14-7, các nước Arab sẽ họp tại Cairo để thảo luận về xung đột đang leo thang ở Gaza. Pháp - mặc dù tuyên bố lên án các cuộc tấn công tên lửa của Hamas vào Israel  - nhưng cũng kêu gọi Tel Aviv kiềm chế. Đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông, ông Ngô Tư Khoa kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp giữa Israel – Hamas.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối Israel đã bùng nổ trên khắp thế giới. Tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia, khoảng 3.000 người tập trung bên ngoài Tòa thị chính chỉ trích chiến dịch quân sự của Tel Aviv. “Israel đang ném bom nhằm vào dân thường Gaza. Đó là hành động đáng hổ thẹn và chúng tôi lên án”, Thượng nghị sĩ thuộc đảng Xanh Lee Rhiannon tuyên bố.  Tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, khoảng 500 người tuần hành ở thủ đô Jakarta, mang theo cờ Palestine và những bức ảnh trẻ em bị giết hại trong chiến dịch quân sự của Israel. Tại Hồng Kông, Ấn Độ... hàng trăm người tham gia cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine.

Rõ ràng, Israel mặc dù tuyên bố tấn công trả đũa các chiến binh Hamas, song chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Bạo lực ăn miếng trả miếng như thế này chỉ càng làm hằn sâu hơn lòng căm hận giữa hai bên.

Khả Anh