Đêm thơ hướng về biển, đảo quê hương

Thứ năm, 25/02/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG–Tối 23-2, tại khu vực ngã 3 đường Trường Sa–Huyền Trân Công Chúa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT, Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc và Nhà hát Trương Vương thành phố tổ chức đêm thơ hướng về biển, đảo quê hương nhân dịp Tết Nguyên tiêu Bính Thân 2016 với chủ đề “Mắt Biển”. Tại đêm thơ, những bài thơ kinh điển của các Ngày thơ Việt Nam được chọn để đọc/ngâm, hát/múa; những bài thơ phổ nhạc viết về biển/về tầm nhìn hướng biển trong dựng nước và giữ nước, hoặc lấy cảm hứng từ biển để viết về các giá trị vĩnh cửu của con người, do các nhà thơ Việt Nam trong và ngoài thành phố sáng tác, được các nhạc sĩ Việt Nam trong và ngoài thành phố phổ thơ…

Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP cho rằng: Đây là lần đầu tiên giới văn nghệ sĩ thành phố chính thức tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu trên mảnh đất Hòa Hải anh hùng, cũng là địa bàn xã Hòa Long – nơi từng được sáp nhập với quần đảo Hoàng Sa năm xưa, ngoài kia là đường Trường Sa lộng gió và biển Đông đương dậy sóng, trong kia là Vọng Hải đài – biểu hiện tầm nhìn hướng biển của ông cha ta ngày trước…

T.Dũng