Đẹp là được!

Thứ năm, 18/05/2023 08:00
- Đẹp ai cũng thích nhưng “tốt gỗ” vẫn hơn “nước sơn” chớ Tư Phước Sơn? - Tư không lạm bàn hàm ý sâu xa câu thành ngữ của người xưa mà chỉ nói chuyện thực tế tại thị trấn Khâm Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) thôi. - Chuyện gì vậy Tư?
Cây sao đen bị chặt hạ ngổn ngang ở thị trấn Khâm Đức.
Cây sao đen bị chặt hạ ngổn ngang ở thị trấn Khâm Đức.

- Vừa rồi, chính quyền huyện Phước Sơn vừa cho đốn hạ hàng chục cây sao đen đã hơn 20 năm tuổi được trồng ven đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Khâm Đức. Nhiều người dân thấy hàng sao đen xanh tốt bị chặt hạ mà cứ tiếc.

- Cây đang xanh tốt, cho bóng mát sao lại đốn hạ?

- Để trồng thay thế bằng cây mai vàng cho hoa nở đẹp phố mỗi khi mùa Xuân về.

- Theo Bề Tui biết, cây sao đen cho bóng mát, lá ít rụng, gỗ rất tốt sao lại thay thế?

- Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, cây sao đen không hợp với cảnh quan đô thị, hơn nữa nhiều cán bộ huyện lo sợ, cây sao đen to cao, tán rộng dễ bị “sét đánh” trong mùa mưa bão nên đợt này chỉnh trang đô thị, huyện cho chặt hạ sao đen.

- Vậy đã có bao nhiêu cây bị chặt hạ?

- Nhiều lắm, chất ngổn ngang phải mấy xe tải lớn mới chở hết, mà nghe nói đề án chỉnh trang đô thị đang tiếp tục thực hiện, như vậy là sẽ còn nhiều cây sao đen bị chặt hạ. Thật là không biết nói làm sao, chỉ biết rớt nước mắt…!

- Bề Tui thiển nghĩ, huyện miền núi Phước Sơn thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai trong mùa mưa bão, cây sao đen là cây chống chọi với bão gió rất hiệu quả mà huyện lại cho thay thế bằng cây mai vàng nên người dân bức xúc là chính đáng. Hiện nay, cả nước đang phấn đấu trồng 5 tỷ cây xanh theo đề án của Chính phủ, ưu tiên cây gỗ lớn, có giá trị cao thì việc huyện miền núi Phước Sơn lại cho đốn hạ cây sao đen đang xanh tốt, hàng chục năm tuổi quả thật đáng tiếc. Rất mong lãnh đạo huyện Phước Sơn cần xem xét lại khi chưa quá muộn!

BỀ TUI