Đi gây rối... cho vui!

Thứ tư, 06/12/2017 13:30

Chỉ vì không thể mua được sản phẩm đá làm mỹ nghệ mà mình thích, Lê Văn Trung (1996, trú tổ 84, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã rủ đồng bọn mang theo nhiều hung khí là kiếm và dao tự chế đi gây rối.

0 giờ 15 ngày 22-11, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) tiếp nhận thông tin, một nhóm đối tượng bịt khẩu trang, mặc áo mưa đi trên 4 xe máy mang theo hung khí gồm kiếm, dao tự chế tìm đến cơ sở đá T.H (đường Trường Sa, P. Hòa Hải) của anh T. để gây rối. Tuy nhiên, do lúc này cơ sở đá T.H đã đóng cửa nên các đối tượng không thể vào được bên trong. Sau đó, một đối tượng trong nhóm nhặt đá ném vào phía trong cơ sở đá T.H. Dù vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng nhận thấy hành vi của những đối tượng này có tính chất nguy hiểm, gây hoang mang cho người dân nên CAP Hòa Hải điện báo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận tin báo, lãnh đạo Đội CSHS chỉ đạo CBCS tích cực phối hợp với CAP Hòa Hải điều tra, truy bắt đối tượng. Sau gần một tuần xác minh, sàng lọc đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, nắm các mâu thuẫn trong làm ăn của cơ sở đá T.H, đồng thời kết hợp các tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội CSHS và CAP Hòa Hải có đủ cơ sở khẳng định Lê Văn Trung (1996, trú tổ 84), Trần Đông (1998, trú tổ 32) và Nguyễn Tấn Sơn (1995, cùng P. Hòa Hải) có liên quan đến vụ việc nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan CA, các đối tượng thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác mang hung khí đến gây rối tại cơ sở đá T.H vào đêm 22-11. Tiếp tục công tác điều tra, truy xét, đến ngày 4-12, Đội CSHS và CAP Hòa Hải triệu tập thêm 5 đối tượng có liên quan, gồm: Lê Quốc Hiệp (1998, trú tổ 7), Nguyễn Văn Tuấn (2001), Ngô Văn Minh (1997, trú tổ 2), Bùi Huỳnh Thái Tuấn (2000) và Phạm Đình Huy (1998, trú tổ 16, cùng P. Hòa Hải). Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận và khai quá trình vụ việc.

Nhóm đối tượng và số hung khí.

Theo khai nhận bước đầu: Muốn có một số lượng đá làm mỹ nghệ nên Trung tìm gặp anh T. hỏi mua. Quá trình trao đổi, do không thống nhất được giá cả sản phẩm nên anh T. quyết định không bán cho Trung. Cho rằng anh T. không muốn hợp tác làm ăn với mình nên Trung vô cùng tức tối, muốn tìm cách trả thù cho hả giận. Vậy là 19 giờ 55 ngày 22-11, Trung rủ thêm Đông, Sơn, Hiệp, Nguyễn Văn Tuấn, Minh, Bùi Bá Thái Tuấn, Huy mang theo kiếm và dao tự chế lên 4 xe máy tìm đến cơ sở đá T.H của anh T. để dằn mặt. Nhằm tránh sự phát hiện của chủ cơ sở đá và cơ quan chức năng, cả nhóm đều đeo khẩu trang che mặt và khoác chiếc áo mưa. Do đến nơi thấy cơ sở T.H đã đóng cửa nên cả nhóm chỉ còn cách đứng phía ngoài chửi mắng. Trước khi bỏ đi, một đối tượng trong nhóm nhặt đá ném vào trong cơ sở đá T.H. Xong xuôi, các đối tượng giải tán, người nào về nhà nấy. Các đối tượng khai nhận sự việc nhưng lý giải rằng chỉ là “gây rối... cho vui”?

T.D