Đi xem chợ hoa xuân

Thứ sáu, 05/02/2021 09:21

Hằng năm cứ Tết đến xuân về, trên nhiều con đường ở Đà Nẵng rực rỡ với hàng trăm loại hoa như cúc, mai, cẩm chướng, hướng dương, thược dược, quất vàng… được trưng bày với chiều dài hàng trăm, hàng ngàn mét. Chợ hoa trước khu vực Quảng trường  2-9,  người dân và du khách tha hồ chiêm ngưỡng các “kỳ hoa dị thảo” từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam và nước ngoài đưa về đây trưng bày, bán trong những ngày giáp Tết.

Mang lan đến chợ. 

Tại Đà Nẵng có nhiều chợ hoa tầm cỡ và hàng ngàn điểm bày bán các loại hoa như cúc, vạn thọ, mai, quất… ven đường các quận, huyện, xã... Tuy nhiên  khu vực chợ hoa Quảng trường 2-9 là nơi trưng bày, bày bán nhiều nhất, lớn nhất các loại cây, hoa tạo nên một điểm nhấn đặc sắc mà bất cứ du khách nào đến Đà Nẵng nhân dịp Tết không thể bỏ qua. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chợ hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu- 2021 đã sẵn sàng để đi vào hoạt động. Năm nay, chợ hoa Tết được tổ chức tại 3 điểm lớn: Khu vực trước Quảng trường 29-3 (đường 2 Tháng 9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu); đối diện Trung tâm Hành chính Q. Liên Chiểu và khu Trung tâm Hành chính H. Hòa Vang (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong).

Ở vùng ven nội thành, người trồng hoa không chỉ đơn thuần về lợi nhuận kinh tế mà còn vì niềm đam mê, yêu vẻ đẹp của hoa và cũng có thể là thú vui chơi xuân. Dù gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, thời tiết nhưng theo một số người trồng hoa, cơ hội thắng lợi cho vụ hoa Tết năm nay vẫn khá cao do nhiều nơi bão lũ, ngập lụt gây giảm sản lượng, vì thế hoa sẽ được giá. Tết sắp đến, các làng hoa ở các quận, huyện của Đà  Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị cho những chuyến hàng ra chợ, từ đó mang mùa xuân đến tô điểm cho mọi nhà.

Chị Trương Thị Lan (52 tuổi, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), người có thâm niên chuyên bán hoa các loại 20 năm nay trước khu vực Quảng trường 2-9 cho hay, những ngày vừa rồi, thời tiết khá thuận lợi nên cảnh quan chợ hoa Tết diễn ra khá rộn ràng, người ta bắt đầu chở các loại hoa, cây cảnh đến chợ bày bán và cũng có nhiều người mua sớm để chọn hoa đẹp. “Năm nay, do tình hình dịch Covid 19 và thiên tai nhiều nên tôi chỉ chở về đây 2.000 chậu cúc mâm xôi từ Sa Đéc, Vĩnh Long về Đà Nẵng bán lẻ mỗi chậu là 150.000 đồng, mỗi mùa Tết, sau khi trừ chi phí, tôi cũng lãi được khoảng 50 triệu đồng, gia đình đủ chi tiêu trong dịp Tết”, chị Lan thổ lộ.

Trao đổi với chúng tôi, anh  Nguyễn Văn Dinh (50 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cho hay, hằng năm anh đều có sản phẩm bán chợ hoa Tết Đà Nẵng. “Năm nay tôi mang ra đây 300 chậu bonsai các loại như me, khế, linh san, duối, sơn liễu, la hán tùng, hoa giấy…với giá cao nhất là 7 triệu đồng/chậu, thấp nhất giá khoảng 200.000 đồng -300.000 đồng/ chậu. Mỗi một mùa Tết tôi kiếm được khoảng 50 triệu đồng”, anh Dinh cho biết.

Cứ thế, mỗi năm chợ hoa xuân Đà Nẵng được bày bán rất nhiều loài hoa khác loại như đào xứ Bắc, hoa hồng, hoa lan Đà Lạt, cúc mâm xôi Sa Đéc, mai Bình Định, bonsai- cây cảnh Phú Yên và nhiều loại cây cảnh có múi đến từ miền Bắc. Hầu như ở địa phương nào cũng cho một loài cây, hoa tuyệt nhất để góp mặt. Chợ hoa thường “mở cửa” trước Tết cổ truyền khoảng mươi ngày và “tự động” “đóng cửa” trước lúc giao thừa.

Check in cây lão mai “có một không 2”.

Dạo vài vòng ven hai bên đường 2- 9 và khu vực Quảng trường 29-3, hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, tụ họp từ mọi miền Tổ quốc về đây, điểm tô cho thành phố. Những chậu mai, chậu cúc, vạn thọ, quất… được trưng bày ngập đường, chỉ với giá chừng mấy trăm ngàn một chậu để các gia đình có thể trang trí cho ngôi nhà mình thêm lung linh và có không khí Tết hơn. Những nhánh hoa lan đủ màu sắc từ vàng, tím, hồng, trắng cũng muốn góp vui trong những ngày Tết đến, xuân về.

Chợ hoa xuân Đà Nẵng sẽ làm cho các người dân Đà Nẵng và các vùng phụ cận (Quảng Nam) gợi nhớ về tuổi thơ của những ngày giáp Tết, thích nhất là  các em nhỏ được ba mẹ, anh chị chở đi xem chợ hoa để được thỏa thích ngắm nhìn và chọn những chậu hoa xinh đẹp nhất. Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển, những người tham quan chợ hoa Đà Nẵng, ngoài nhìn mãn nhãn ra còn thoải mái pose hình “hoa cảnh” lên zalo, facebook... để khoe với bạn bè, người thân!

Tiên Sa