Điểm nhấn V-League loạt khai màn: Lấp lánh bóng Việt kiều

Thứ tư, 20/08/2025 08:20

Từ Điều lệ V-League 2025/26 cho phép mỗi CLB đăng ký 2 suất Việt kiều, làn sóng cầu thủ mang dòng máu Việt đổ về sân cỏ trong nước sôi nổi chưa từng thấy. Và ngay từ vòng khai màn V-League 2025/26, dàn cầu thủ Việt kiều xuất hiện trên sân đã mang đến nhiều tín hiệu, cảm xúc tích cực.

Vadim Nguyễn trong màu áo SHB Đà Nẵng.
Vadim Nguyễn trong màu áo SHB Đà Nẵng.

V-League 2025/26 không những sôi lên trong ngày khởi tranh với sự ra mắt của những hợp đồng ngoại binh được định giá từ 1 triệu euro, mà còn sinh động hơn bởi sự ra mắt của những cầu thủ có gốc gác Việt. Nếu tính đủ mỗi CLB có 2 cầu thủ Việt kiều như được cho phép, mùa giải đang diễn ra sẽ có 28 cái tên "phiên bản Đặng Văn Lâm", con số chưa từng có trong lịch sử V-League.

Có thể nói, quy định mới của Điều lệ giải đã mở đường cho cuộc "trở về" sôi động này, nhưng rõ ràng sự thành công của những đàn anh Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh, Mạc Hồng Quân, Pierre Lamothe… ở cấp độ CLB hay đội tuyển quốc gia là nguồn cảm hứng và là hấp lực mạnh mẽ thu hút nguồn lực khắp nơi đổ về cống hiến, hay ít nhất cũng thử sức nơi quê cha, đất mẹ.

Thể hình lý tưởng, tư duy chiến thuật hiện đại và bài bản… là thế mạnh của nguồn cầu thủ bên ngoài Tổ quốc, nếu vượt qua trở ngại về khí hậu và khẩu vị, đây sẽ là những phiên bản tiếp theo của Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang, Martin Lo, Pendant Quang Vinh đứng trước cơ hội được triệu tập hoặc chiếm suất đá chính trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam. Niềm tin ấy được củng cố bởi những bản lý lịch đầy ấn tượng: Brandon Ly (19 tuổi, Công an Hà Nội) xuất thân từ Học viện bóng đá Burnley (Anh); Chung Nguyen Do (20 tuổi, Ninh Bình FC) ) trưởng thành từ Slavia Sofia (Bulgaria); Vadim Nguyễn (20 tuổi, SHB Đà Nẵng), được đào tạo bài bản tại học viện bóng đá của FK Rostov (Nga). Thậm chí tuy mới 18 tuổi, nhưng Lee Williams đã được Thể Công Viettel đưa về làm "của để dành".

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng cầu thủ Việt kiều nào trở về cũng thành công trong môi trường V-League khắc nghiệt, nhưng cơ hội là có và luôn rộng mở. Vòng 1 V-League chính là sự khởi đầu đầy lạc quan khi họ chứng kiến Kevin Phạm Ba một lần nữa là nhân tố giúp đương kim vô địch Nam Định vượt qua Hải Phòng ngay trận đấu mở màn. Trong màu áo tân binh Ninh Bình FC, Chung Nguyen Do cũng để lại dấu ấn và nhận lời khen của đội trưởng Hoàng Đức trong chiến thắng 3-1 trước H. Hà Tĩnh. Cũng trong trận này, Viktor Lê có 1 đường kiến tạo cho H. Hà Tĩnh. Trong khi đó, Patrik Lê Giang chơi vô cùng xuất sắc trong chiến thắng của Công an TPHCM trước Hà Nội FC; khi Kevin Colonna (Thể Công Viettel), Adou Minh (Công an Hà Nội) đều thi đấu tròn vai. Và đặc biệt, là hình ảnh Vadim Nguyễn chững chạc ngay ngày đầu ra mắt V-League, góp phần không nhỏ để SHB Đà Nẵng lấy 1 điểm từ đội bóng chủ nhà Thanh Hóa. Cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng không quá xa lạ bởi từng có tên trong danh sách 50 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2024 song vắng mặt vì bận thi đấu cho CLB chủ quản. Tại giải Thiên Long Cup 2025, với lối chơi tự tin, di chuyển linh hoạt và khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội, Vadim được HLV Lê Đức Tuấn ưng ý và điền vào danh sách thi đấu của SHB Đà Nẵng ngay từ lượt đi.

Nhiều cầu thủ Việt kiều khác chưa được ra sân ở lượt trận khai màn, nhưng điều đó không có nghĩa vì vấn đề chuyên môn.

Rõ ràng, vòng 1 V-League 2025/26 cho thấy sự pha trộn thú vị giữa những màn trình diễn bùng nổ, tín hiệu lạc quan và cả sự chờ đợi đối với dàn cầu thủ Việt kiều. Trong lấp lánh những sắc màu ấy, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ là một trong những người dõi theo nhiều nhất…

T.S