Điểm tựa tin cậy của người dân
Ngày 5-11, một ngày trước khi cơn bão số 13 đổ bộ, anh Nguyễn Thành Bửu- Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu phố Gia An cùng anh Hồ Đức Giang, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT khu phố Chương Hòa, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tích cực giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh các trường học trên địa bàn.
Chiều hôm đó, 2 anh cùng Đội Thanh niên xung kích thực hiện mô hình "Chuyến xe 0 đồng" để giúp đỡ miễn phí bà con di dời đến nơi an toàn. Trong đó, anh Bửu sử dụng chiếc xe hằng ngày anh dùng mưu sinh để phục vụ bà con và bản thân anh vừa làm tài xế, vừa đóng vai trò thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, giúp đỡ người dân hết mình.
"Mô hình có 2 ô-tô, với 10 thành viên tham gia, túc trực liên tục từ chiều ngày 5 đến hết chiều 6-11 trước khi khi bão ập vào. Trong thời gian này, đội tình nguyện vừa hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, già yếu, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đi trú bão, vừa giúp đỡ những trường hợp tai nạn, ốm đau đột xuất đi cấp cứu. Tổng cộng đội đã giúp đỡ hơn 40 trường hợp người dân đến nơi tránh trú trước khi bão ập vào", anh Bửu chia sẻ.
Trong cơn bão số 13, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên toàn tỉnh Gia Lai đã kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an các xã phường để giúp dân ứng phó bão lũ. Trước bão họ giúp dân di dời, chằng chống nhà cửa, đưa đồ đạc lên cao. Đêm bão ập vào, họ túc trực cùng các lực lượng để kịp thời phản ứng, xử lý sự cố, hỗ trợ các trường hợp cần giúp đỡ.
Trong những thời điểm nguy khó, đối mặt với nhiều bất trắc, họ vẫn căng mình tuyến đầu giúp dân vượt cơn hoạn nạn. Đêm 6-11, khi bão ập vào, anh Đặng Thanh Hiểu (2004), tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc phối hợp cùng mọi người mở cổng trường ở thôn Vạn An để đưa người dân vào trú bên trong. Trong lúc mở cổng, gió giật mạnh đã làm ngã cổng sắt, đè lên người anh gây đa chấn thương.
Tương tự, ngay sau khi bão tan, ông Huỳnh Văn Dũng (1968), tổ viên Tổ bảo vệ ANTT khu phố Nam Phương Danh, phường An Nhơn, cùng bà con khắc phục hậu quả bão. Lúc 19 giờ 00 ngày 7-11, trong lúc leo lên cây chặt cành cây để thông đường thì cành cây bị gãy khiến ông Dũng ngã xuống đất, gãy xương bả vai.
Dù gian nan vất vả hay thậm chí trên người mang thương tích, các thành viên lực lượng này vẫn nguyện lòng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ ANTT. Như anh Hiểu, dù vết thương ở cổ vẫn chưa bình phục, đang tiếp tục điều trị tại nhà nhưng anh tâm sự vẫn muốn được gắn bó với công việc. Còn ông Dũng vừa xuất viện đã cặm cụi với nhiệm vụ được giao trong công tác rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên địa bàn khu phố.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 2.693 Tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, làng, khu phố với tổng cộng hơn 9.300 thành viên. Sâu sát địa bàn, gần gũi người dân, họ hỗ trợ lực lượng Công an toàn tỉnh xử lý hơn 3.000 thông tin liên quan ANTT; phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hơn 10.000 lượt, tham gia thực hiện 54.000 lượt tuần tra bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn giao thông…
Trong cơn bão số 13 vừa qua, thành viên các Tổ bảo vệ ANTT đã cùng với lực lượng Công an cơ sở hỗ trợ di dời gần 8.000 hộ gia đình đến nơi an toàn; tích cực giúp dân gia cố nhà cửa, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ neo đậu thuyền, giúp dân thu hoạch gần 15 ha nông sản; khơi thông hàng trăm km kênh mương…
Đại tá Ngô Cự Vinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhìn nhận: "Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong giữ gìn ANTT địa bàn. Đặc biệt trong mùa mưa lũ, họ kề vai sát cánh, phối hợp cùng các lực lượng chăm lo, giúp dân vượt qua thiên tai; có nhiều tấm gương tiêu biểu được các địa phương tuyên dương, người dân thương mến".
K.N






