Đoạt mạng để... "đòi lại danh dự"!

Thứ tư, 25/07/2018 13:10

Chỉ vì cho rằng mình bị bảo vệ Khu nội trú Trường THPT Khâm Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) "chọc quê" trước mặt các bạn gái mà Hồ Văn Bàng (2000, trú xã Phước Mỹ, H. Phước Sơn) đã kéo đồng bọn là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượng (1996, trú cùng địa phương) mang hung khí đến "xử" bảo vệ để… "đòi lại danh dự". Hậu quả, bảo vệ khu nội trú là anh Nguyễn Mạnh Tùng (1974, trú khối 4, TT Khâm Đức) bị đâm tử vong.

Từ trái qua: Mượng, Bàng và Bổng.

Chuyện là, một lần khoảng 20 giờ, vì có quen biết nên Bàng cùng các bạn học qua Khu nội trú nữ Trường THPT Khâm Đức chơi. Tại đây, nhóm của Bàng nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào nên anh Tùng đến bảo cả nhóm về khu ký túc xá nam. Mặc dù "bằng mặt không bằng lòng" nhưng Bàng cùng bạn vẫn chấp thuận. Khi cả nhóm ra về, Bàng đi sau cùng nên bị anh Tùng dùng gậy cao su đánh 2 cái trúng vào vùng vai. Bàng nói: "Chú đừng có đánh người nghe, cháu gọi chú của cháu đến đánh chú đó". Sau đó, Bàng lấy xe máy Sirius BKS 92L2-1902 chở các bạn đến nhà người quen tại khối 6, TT Khâm Đức để nhậu. Trong lúc nhậu, Bàng nhớ lại việc bị anh Tùng đánh nên hậm hực, gọi điện thoại cho cậu ruột mình là Bổng để "báo cáo". Lúc này, Bổng đang ngồi nhậu cùng Mượng và một số người khác tại nhà nghe Bàng gọi điện nhờ "giúp sức" nên đáp: "Chờ tí cậu xuống đánh lại cho" và đứng dậy đi. Thấy vậy, Mượng hỏi Bổng: "Đi đâu đó?" thì Bổng trả lời "Đi xuống trường nội trú" nên Mượng đi theo.

Cả hai lấy xe máy hiệu Yamaha BKS 92P1-05029 (do Bổng đứng tên sở hữu) chở nhau đến khu nội trú. Trên đường đi, Bổng không quên ghé qua nhà "ém" theo một cây gậy ba trắc và 1 con dao bỏ vào túi quần. 5 phút sau, cả nhóm "hội ngộ", Bàng thuật lại tất cả mọi việc cho Bổng và Mượng nghe rồi cùng nhau đến khu nội trú. Đến trước cổng, thấy anh Tùng chuẩn bị khóa cửa thì Bàng chỉ cho Bổng biết đó là người đã đánh mình. Nghe Bàng nói vậy, Bổng rút cây gậy ba trắc, chạy đến đạp mạnh vào cổng, quát: "Sao ông lại đánh cháu của tôi?". Lúc này, cửa cổng mở ra, Bổng xông đến đánh thì anh Tùng dùng gậy cao su chống trả. Bổng tiếp tục dùng gậy tấn công anh Tùng. Trong lúc ẩu đả, anh Tùng đánh rơi mũ bảo hiểm của Bổng thì Mượng cầm dao xông đến nên anh Tùng chạy về phía cổng trong khu nội trú. Không từ bỏ, Mượng đuổi theo vào bên trong sân thì bắt kịp, chém anh Tùng nhiều nhát, trong đó có nhát trúng vào trán, cẳng tay và một nhát đâm trúng đùi trái. Anh Tùng kháng cự, chụp được tay cầm dao nên Mượng giật con dao ra. Lúc này, học sinh nữ trong khu nội trú thấy cảnh đánh nhau nên la hét. Mượng không đánh nữa, cầm dao chạy ra ngoài thì gặp Bổng rồi cả hai lên xe bỏ đi. Bàng đứng ngoài chứng kiến, thấy Bổng và Mượng chạy ra cũng nhanh chân tẩu thoát. Bổng chở Mượng về đến cầu Đắc Gà (thuộc thôn 5, xã Phước Mỹ) vứt dao xuống suối rồi về nhà ngủ. Riêng anh Tùng do vết thương quá sâu, mất nhiều máu nên tử vong.

Ngày 18-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Bàng, Bổng và Mượng về tội "Giết người" theo đề nghị truy tố của VKSND cùng cấp. Tại phiên tòa, cả ba đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Bàng trình bày nguyên nhân rủ Bổng và Mượng đánh anh Tùng tử vong là vì cảm thấy hành động anh Tùng "đuổi" mình ra khỏi khu nội trú trước đó với lý do gây ồn ào làm đối tượng bị… "quê" trước mặt bạn gái. Các luật sư bào chữa đưa ra luận cứ bào chữa chứng minh hành vi của 3 đối tượng chỉ đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, qua quá trình xem xét nội dung vụ việc, HĐXX cho rằng hành vi của 3 đối tượng là hành vi mang tính côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo đề nghị truy tố của VKSND tỉnh Quảng Nam. Vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bàng 14 năm, Bổng 18 năm và Mượng 20 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, tòa cũng buộc cả 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 189 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con nạn nhân đến đủ 18 tuổi theo quy định pháp luật.

Phi Nông