"Độc chiêu" của vợ!

Thứ tư, 30/10/2013 11:42

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm rồi, người dân tổ 71, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng luôn phải làm thính giả bất đắc dĩ của “bản giao hưởng” có tiêu đề “cãi dai” của cặp vợ chồng ông Trần Văn Bình (1969) và bà Nguyễn Thị Hoa (1971) “song tấu”. Không chỉ người dân trong tổ mà con cái của ông Bình, bà Hoa cũng chịu không thấu trước cảnh bố mẹ suốt ngày lục đục. Nhà nghèo, lẽ ra vợ chồng họ nên động viên nhau vượt khó, đằng này họ lại khéo gây chuyện khi vợ thường nổi chứng bà chằng, còn chồng bê tha suốt ngày say xỉn.

Ông Bình làm nghề thợ nề, nếu siêng năng, mỗi tháng cũng kiếm được vài ba triệu đồng, nhưng ông lại “làm một nghỉ hai”, la cà quán rượu, say là về nhà “hát”. Tất nhiên, bà Hoa đâu chịu nhịn, cứ ngang xương “thích thì chơi”. Lãnh đạo CAP Bình Hiên cho biết, các ban, ngành, tổ dân phố và CA đã nhiều lần giáo dục, nhắc nhở nhưng không thể “xoay chuyển” được tình hình. Mới đây, sau một trận chiến gay gắt, CA buộc phải mời vợ chồng ông Bình, bà Hoa về trụ sở xử lý để răn đe.

Chuyện bắt đầu xảy ra từ chiều 24-10, khi ông Bình cùng ông T. (hàng xóm) rủ nhau “bắt cạ” chén chú chén anh. Đến 20 giờ, thấy 2 người “cưa” hơn 1 chai rượu, bà Hoa réo ông Bình về ăn cơm, nhưng ông không về nên bà cùng con ăn trước rồi đi ngủ. Một lát sau, ông Bình chia tay bạn nhậu về nhà “bật loa” lớn tiếng lè nhè: “Đ.M mày! Mày có bới cơm cho tao ăn không thì bảo?”. Còn chưa hết giận, bà Hoa quyết định làm thinh coi như không biết. Chửi hoài không có kết quả, ông Bình xách chai ra đường mua thêm một chai rượu nữa về ngồi uống một mình. Vừa uống, ông vừa chửi nhưng vẫn không thấy bà Hoa lên tiếng, thế là ông bật dậy đuổi bà Hoa ra khỏi nhà. Bị “trục xuất”, bà Hoa sang xin ngủ nhờ nhà chị hàng xóm.

CAP Bình Hiên đang lấy lời khai của ông Bình.

Những tưởng chuyện dừng lại tại đây, ai dè mâu thuẫn hôm trước ngày hôm sau mới được đẩy lên đỉnh điểm. 5 giờ ngày 25-10, khi ông Bình đi uống cà-phê về, bà Hoa lại ca thán: “Tại sao ông lại không cho tôi ngủ? Đừng có cái kiểu cứ uống rượu về là lảm nhảm suốt ngày”. Chưa dứt lời, bà Hoa đã bị ông Bình vác ngay chiếc ghế phang liên tiếp 2 phát vào người. Tức quá, bà Hoa cũng vơ một cái ghế phang ông Bình một phát thật mạnh.

Cú phang khiến ông Bình điếng người, thế là ông quyết cho bà Hoa một trận ra hồn, vừa chửi ông vừa lao vào bóp cổ bà Hoa. Bị bóp cổ, la làng không được, bà Hoa liền vơ đại “hàng” của chồng ra sức vừa bóp vừa chửi khiến ông Bình chịu không thấu, kêu hét ầm ĩ. Chịu không nổi “chiêu” của vợ, ông Bình đành buông cổ bà Hoa, để mặc bà chạy nhằm giữ toàn vẹn bản thân. Cuộc “tỷ thí” giữa ông Bình, bà Hoa đã làm kinh động đến cả xóm, buộc CA phải đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan CA đang xem xét xử lý đối với từng người, còn với người dân trong tổ, chuyện “ông bóp cổ thì tôi chụp hàng” đang là đề tài bàn tán xôn xao.

Công Hạnh