Đội bóng "phục vụ" một người
Không lâu sau khi Lewandowski đòi nghỉ đá đội tuyển để đi du lịch, chiến lược gia Michal Probierz buộc phải từ chức HLV đội tuyển Ba Lan. Probierz tuyên bố: "Tôi đi đến quyết định này nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho đội tuyển quốc gia".
Tuy không nhắc một chút nào về cá nhân nào, nhưng hành động của HLV Probierz được cho là liên quan đến Lewandowski, người tuyên bố sẽ tẩy chay và không thi đấu cho đội tuyển nữa, nếu Probierz vẫn còn dẫn dắt Ba Lan.
"Tôi đã mất niềm tin vào huấn luyện viên, vì vậy tôi sẽ không thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ba Lan khi ông ấy vẫn còn nắm quyền...", đó chính xác là những gì Lewandowski viết trên tài khoản mạng xã hội.
Trước đó, tiền đạo Barca tức giận khi bị Hiệp hội bóng đá Ba Lan và HLV Probierz tước băng đội trưởng. Đáp trả, Lewandowski đã xin không tập trung cùng tuyển Ba Lan ở đợt triệu tập tháng 6, lý do là "mệt mỏi về mặt tinh thần và thể chất".
Chuyện làm mình làm mẩy trong bóng đá không hiếm. Ở cấp độ CLB chuyện tương tự xảy ra ở CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Để giữ chân Ronaldo, đại gia Saudi Pro League được cho là đang nhắm đến cựu HLV tuyển Italia Luciano Spalletti vừa từ chức cho chiếc ghế thuyền trưởng ở Al-Nass, thay cho người đồng hương Stefano Pioli.
Trước đó, sau những mùa giải trắng tay với Al-Nass, Ronaldo lộ ý muốn rời CLB nếu như không đáp ứng hàng loạt "đòi hỏi" của mình: một ban huấn luyện mới từ châu Âu, một Giám đốc Thể thao mới (thay Fernando Hierro) trình độ cao và toàn quyền quyết định chuyển nhượng; bán Bento, Aymeric Laporte, Angelo Gabriel và Wesley… Và, nhiều dấu hiệu cho thấy Al-Nass đã chiều lòng, nếu không muốn nói là "phò tá" CR7.
S.T