Đòi nợ “lòi” súng, “nhúng” thêm... 3 tội!

Thứ năm, 07/05/2020 13:00

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2018, do trong một lần túng bấn anh Nguyễn Thành Tình (1969, trú xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) vay của Nguyễn Phú Mỹ (1992, trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc) 5 triệu đồng và hẹn sau 3 tháng sẽ hoàn trả lãi và gốc đầy đủ. Hứa như vậy nhưng do làm ăn thua lỗ và gặp cảnh con ốm, vợ đau nên anh Tình chẳng thể tìm đâu ra tiền để trả cho chủ nợ. Sau nhiều lần đòi song vẫn không lấy được tiền, ngày 11-4-2020, Mỹ sai đàn em là Lê Viết Định (2002, trú xã Đại Đồng) đến nhà anh Tình lấy nợ với lời dặn: Nếu anh Tình không có tiền thì yêu cầu viết giấy nhận nợ.

Anh Nguyễn Thành Tình trình bày sự việc tại cơ quan CA.

Thực hiện yêu cầu của đàn anh, Định rủ thêm Bùi Ngọc Lên (2003) và Nguyễn Văn Bảo (2003, cùng trú xã Đại Hồng) đến nhà anh Tình. Do không có tiền để trả, anh Tình van xin được trả dần nhưng Định, Lên, Bảo vẫn không động lòng trắc ẩn, dùng hung khí đe dọa, buộc anh Tình phải viết giấy nợ theo nội dung do bọn chúng đọc. Cụ thể: “Đến ngày 20-4-2020 sẽ thanh toán hết số tiền 5 triệu đồng cùng khoản lãi”.

Thế nhưng, tháng 4-2020, khi cả nước thực hiện việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 nên anh Tình không tìm ra việc làm và cũng không thể mượn ai tiền để trả cho Mỹ như giấy nợ đã viết. Ngày 20-4-2020 trôi qua, không thấy anh Tình đến thanh toán tiền nên 8 giờ ngày 21-4-2020, Nguyễn Phú Mỹ “lệnh” cho Định cùng Nguyễn Văn Bảo, Nhất Thanh Tuấn (2003, trú xã Đại Đồng) đi lấy nợ.

Phát hiện nhóm của Định xuất hiện ở đầu ngõ, do không có tiền để trả và sợ bọn chúng hành hung nên anh Tình mở cửa sau bỏ trốn. Vào nhà, không thấy ai cả nên cả bọn quay sang lấy bộ lư đồng đang đặt trên bàn thờ mang ra khỏi nhà thì bị anh Nguyễn Hữu Hiền (1975-hàng xóm gia đình anh Tình) phát hiện. Biết hành vi trộm cắp tài sản bị bại lộ nên chúng quay sang hành hung anh Hiền rồi vứt bộ lư đồng, bỏ trốn. Nợ lấy không được và hành vi trộm tài sản cũng bị phát hiện nên vừa quay về, ấm ức thay cho đồng bọn nên Bùi Ngọc Lên, Dương Tuấn Vũ, Lê Viết Bá (1998, cùng trú xã Đại Đồng) mang hung khí kéo đến nhà anh Tình đập phá tài sản.

Nhóm đối tượng bị cơ quan CA bắt khẩn cấp về hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản.

Đến 19 giờ, ngày 21-4-2020 vẫn còn bực tức vì chuyện anh Tình không thực hiện lời hứa trả nợ và cũng muốn dằn mặt cho những con nợ khác nên cả nhóm 9 đối tượng, gồm: Nhất Thanh Tuấn, Trần Đình Tuấn, Lên, Linh,  Định, Vũ, Quân, Chiêu, Bảo mang hung khí đến nhà anh Nguyễn Thành Tình đe dọa. Thấy cả 9 đối tượng mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy người kéo đến nhà nên anh Tình quá khiếp sợ, bỏ trốn. Tìm mãi không thấy người nhưng thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 43H8-2456 dựng ở góc nhà nên bọn chúng lấy xe, ra về.

Nhận tin báo của người bị hại, các trinh sát Đội Cảnh sát HS-KT-MT CAH Đại Lộc nhanh chóng triển khai, nắm tình hình... Phát hiện lực lượng CA truy tìm nên ngày 22-4-2020 bọn chúng mang xe máy BKS 43H8-2456 đến trả cho anh Tình. Tuy nhiên, trên đường mang đến thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ khẩn cấp. Phát hiện đàn em bị bắt giữ, Nguyễn Phú Mỹ đã nhanh chân bỏ trốn. Căn cứ vào lời khai của người bị hại và 9 đối tượng có liên quan đến vụ án, CAH Đại Lộc đã tổ chức khám xét chỗ ở khẩn cấp của Mỹ đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều giấy ghi nợ, CMND của những người vay tiền.

Trao đổi về sự việc, Đại úy Trần Đại Nghĩa- Đội phó Đội Cảnh sát HS-KT-MT CAH Đại Lộc cho biết: Hiện tại CQĐT đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, tiến hành điều tra đối với 10 đối tượng trên về các hành vi: “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra sẽ ra lệnh truy nã, tổ chức điều tra, xử lý đối với Nguyễn Phú Mỹ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

M.T 

>> Bị đâm chết khi đi đòi nợ

>> Truy nóng băng nhóm bắt giữ người để đòi nợ

>> 14 nghi can xông vào bệnh viện đòi nợ bị bắt