Đòi nợ... mất lịch sự!?

Thứ sáu, 24/02/2017 12:20

(Cadn.com.vn) - Gia đình làm nông khó khăn, lại đông anh em nên mới học đến lớp 7, Nguyễn Văn Hội (1987, trú Nho Quan, Ninh Bình) đã nghỉ giữa chừng ra đồng ruộng phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Cũng như bao thanh niên khác nơi vùng nông thôn nghèo khó, ở tuổi ngoài 20 Hội lấy vợ, rồi vợ chồng trẻ ra cánh đồng làng đào ao thả cá, lập chòi chăn nuôi gà vịt. Hội cũng không phải thanh niên hư hỏng, đua đòi, ngược lại vợ chồng tần tảo, lo chí thú làm ăn. Rồi một ngày, cái họa cũng ập đến, chỉ vì một phút giây nóng giận, mất kiểm soát của Hội.

Chẳng là trong quá trình làm ăn, một thanh niên cùng xã tên Cường có mượn của Hội vài trăm ngàn đồng. Lúc bí bách tiền bạc, đã mấy lần Hội đòi tiền đều bị Cường mượn cớ trì hoãn, không chịu trả. Bực quá, Hội có cãi vã, dùng lời lẽ không mấy thiện cảm dành cho Cường. Tất nhiên, Cường cũng chẳng phải tay vừa. Chỉ vì kiểu đòi nợ “mất lịch sự” và “không biết chia sẻ với bạn bè” của Hội nên đã thủ sẵn kiếm cùng 4 thanh niên khác hùng hổ kéo vào trang trại của Hội nói chuyện thiệt hơn. Hai bên đều có lý lẽ của mình, cuộc “đấu khẩu” bất thành đã nhanh chóng chuyển sang đụng độ chân tay. Trong quá trình Cường rút kiếm tấn công Hội thì Hội nhanh chóng vơ được cây gậy sẵn có trong trang trại đỡ, né rồi cướp được kiếm từ tay Cường. Khi nắm được kiếm trong tay, sẵn “máu nóng” trong người, Hội chém 2 nhát vào bả vai khiến Cường bị trọng thương, các thanh niên khác cùng đi phải nhanh chóng áp tải rời khỏi hiện trường.

Trong lúc vụ việc đang được CAH Nho Quan điều tra làm rõ thì Hội đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Lần tìm những mối quen biết, Hội đã bắt xe đò bỏ trốn tại nhiều địa phương phía Bắc. Đầu tháng 2-2017, Cơ quan CSĐT CAH Nho Quan đã ra quyết định truy nã Hội về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo diện truy nã nguy hiểm. Thời điểm đó Hội đang lẩn trốn ở Hà Nội, khi nhận được “mật báo” từ người quen thì “phắn” ngay vào Đà Nẵng để ẩn náu. Ngày đầu tiên tới phố biển, Hội tìm cách liên lạc với những người bạn đồng hương đang làm thợ hồ tại đây. Cũng phải nói thêm, thời điểm này Đà Nẵng đang bắt đầu mùa du lịch, du khách tìm tới rất đông, đặc biệt khu vực lưu trú ven biển. Hơn nữa Đà Nẵng cũng đang triển khai gấp rút nhiều công trình xây dựng lớn phục vụ APEC vào dịp cuối năm nên số lượng công nhân lao động đổ về rất nhiều. Việc Hội trà trộn vào nhóm thợ hồ đông đúc, ăn ở lì trong các công trình xây dựng lớn đã gây rất nhiều khó khăn cho các TS truy nã trong quá trình truy bắt Hội.

Hội khi bị bắt.

Trung úy Đỗ Văn Nam, TS Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng kể, khi các TS của Ninh Bình tìm được nơi ẩn náu của Hội ở Hà Nội thì y đã lên tàu di chuyển vào Đà Nẵng gần 1 ngày. Ngay lúc đó, một tổ TS của Đà Nẵng đã mật phục ở ga Đà Nẵng, vì theo tính toán thời điểm đó Hội sẽ đáp xuống ga. Tuy nhiên, Hội rất ma mãnh, khi tàu tới Quảng Bình y liền xuống ga Đồng Hới rồi bắt xe đò vào Đà Nẵng.

Phương án vây bắt Hội ở ga bất thành, nhanh chóng tổ TS lên kế hoạch rà soát thông tin các nhóm thợ hồ quê ở Nho Quan (Ninh Bình) đang làm việc tại các công trình ở Đà Nẵng. Lý do, vì trước đây Hội từng có thời gian đi làm thợ hồ, hơn nữa khi vào Đà Nẵng, chắc chắn Hội sẽ tìm đến mối quan hệ từ những người cùng quê. Sau hơn 2 ngày tiến hành rà soát, sàng lọc, tổ TS đã khoanh vùng được khu vực Hội đang ẩn náu là một công trình khách sạn lớn đang được gấp rút xây dựng phục vụ APEC 2017 tại P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà. Tại công trình này chủ thầu để cho hơn 30 công nhân, trong đó có Hội làm thợ trộn bê-tông, ăn ở tại chỗ. Khi giám sát, biết Hội ở trong đó nhưng các TS vẫn phải kiên trì, chờ thời cơ thích hợp, khi nào có thể tách riêng Hội ra thì mới bắt. Đêm 17-2, thấy thời cơ thuận lợi, tổ TS phối hợp với CAP Phước Mỹ sử dụng nghiệp vụ tác động gián tiếp để Hội cùng 2 thanh niên đồng hương khác rời khỏi công trình đang xây dựng, bắt taxi đi uống cà-phê. Hội đi bộ từ công trình ra tới đường Hồ Nghinh chờ taxi. Trong lúc đó, TS đã ở sẵn trên taxi, đồng thời CAP Phước Mỹ cũng phối hợp giám sát xung quanh khu vực Hội đứng và khi Hội vừa mở cửa taxi liền bị tổ TS bắt giữ. Ngày 20-2, Hội bị di lý về Ninh Bình, chấm dứt quá trình lẩn trốn ở Đà Nẵng vỏn vẹn 5 ngày.

Thành Nam