Đội pháo hoa Pháp lên ngôi vương DIFF 2023

Thứ bảy, 08/07/2023 22:00
Với phần trình diễn mãn nhãn, khiến cho khán giả bên sông Hàn “nổ tung” khi sử dụng nhạc nền là bản hit Bay của Thu Minh, đội pháo hoa của Pháp đã giành được ngôi vương của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 một cách thuyết phục.
Để chinh phục khán giả và giám khảo trong đêm chung kết, đội Pháp đã sử dụng rất nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn...
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại đêm chung kết.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức cùng UBND TP Đà Nẵng đã kết thúc ấn tượng bằng trận đấu cống hiến của đội Ý và Pháp trong đêm “Thế giới không khoảng cách” diễn ra vào tối 8-7.

Phát biểu mở màn đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: “Sau đêm nay, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên”

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật được đầu tư hoành tráng với sự xuất hiện của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Thu Minh, Văn Mai Hương...

Từ các tiết mục trình diễn nghệ thuật trên sân khấu đến các màn pháo hoa, đêm chung kết DIFF 2023 đã chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính nhất. Đội Ý là thực hiện phần thi trước trong sự trông chờ, háo hức của hàng chục ngàn khán giả có mặt tại khán đài và dọc bờ sông Hàn.

So với đêm vòng loại, đội Ý vẫn tiếp tục mang đến màn trình diễn đậm tính hàn lâm với cảm hứng lấy từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Josè Angelino có tên “Cân bằng chất lỏng”.

Ý một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một “già gân” đã 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Giống như bản piano River Flow In You mà đội Ý đã chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn.

Khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu theo âm hưởng đồng quê và chắc chắn không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện-Ác-Tà”.

Đến lúc cao trào, đội Ý khiến toàn bộ không khí khán đài lắng đọng lại và đầy tự hào với ca khúc “Việt Nam trong tôi là” của Thùy Chi. Trên khán đài, nhiều khán giả đồng loạt hát theo.

Pháp đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính. Sự xen lẫn giữa thực tại và quá khứ trong màn trình diễn sẽ thể hiện được không chỉ nét chạm của Pháp mà còn cả của Việt Nam.

Chủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội thể hiện rất tốt, khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop.

Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng.

Để chinh phục khán giả và giám khảo trong đêm chung kết, đội Pháp đã sử dụng rất nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn...

Nếu đội Ý lựa chọn ca khúc Việt Nam sâu lắng cho phần trình diễn thì đội Pháp sử dụng bản hít của ca sỹ Thu Minh đã làm khán đài gần như “nổ tung”. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với màn phối âm đẳng cấp của Pháp.

Đêm chung kết “Thế giới không khoảng cách” khép lại trong những tràng pháo tay và hò reo không ngớt của khán giả, không chỉ bởi pháo hoa mà còn bởi những màn trình diễn đặc biệt. Kết quả, với những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục khán giả và ban giám khảo, đội Pháp đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch DIFF 2023.

M.VINH