Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nhìn lại chặng đường đã qua

Thứ năm, 09/09/2021 10:29

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có những bước chân lịch sử tại vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup trên đất Saudi Arabia và trên chính mặt cỏ Mỹ Đình. Dù rằng, 180 phút đã qua chúng ta chưa có điểm số đầu tiên nhưng màn trình diễn của Quang Hải và các đồng đội đáng được ngợi khen.

Dù chưa có điểm sau hai trận đấu nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn ấn tượng trước các đội bóng hàng đầu châu Á. Ảnh VFF

Tuyển Việt Nam có hơn một tuần nghỉ ngơi

Sau lượt trận thứ 2 tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia tiếp tục dẫn đầu với cùng 6 điểm như Saudi Arabia nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (+4 so với +3). Oman có cùng 3 điểm với Nhật Bản nhưng xếp trên đối thủ nhờ hơn thành tích đối đầu. Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 5, trên Trung Quốc dù cả hai chưa có điểm nào vì hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (-3 so với -4).

Ở lượt trận tới vào ngày 7-10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ “làm khách” của Trung Quốc trên sân trung lập tại UAE, Saudi Arabia sẽ trở về sân nhà tiếp đón Nhật Bản còn Australia sẽ đọ sức với Oman.

HLV Park Hang-seo cho biết, sau trận đấu với Australia, các cầu thủ sẽ được tạo điều kiện nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và sẽ hội quân tập luyện trở lại vào ngày 16-9 tới để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

Trưởng thành qua từng trận đấu

Trước khi bước chân đến vòng đấu cuối cùng này, bóng đá Việt Nam đã xác định mục tiêu cọ xát, học hỏi là chính và không quan trọng thành tích. Bởi, rõ ràng, những đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng đấu này là những “hòn đá tảng” của châu Á. Thậm chí, bình luận viên bóng đá trận Việt Nam- Australia còn cho rằng, đội tuyển đến từ xứ sở chuột túi là đội bóng châu Âu thi đấu ở châu Á.

180 phút thi đấu đã qua, có thể thấy, tuyển Việt Nam đã chạm trán hai đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Kết quả các đối thủ “bỏ túi” 6 điểm và chia nhau vị trí dẫn đầu bảng đấu đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, với màn trình diễn của những chiến binh Sao vàng, có thể thấy rằng, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và trưởng thành qua từng trận đấu.

Ở trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, dù đá trên sân khách với thời tiết ở xứ sở sa mạc nhưng Quang Hải và các đồng đội nhập cuộc tự tin, đá sòng phẳng với đối thủ. Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo CLB Hà Nội đã ghi bàn thắng lịch sử cho tuyển Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc nổi lên chưa lâu. Kết quả này được duy trì đến hết hiệp một nhờ một tập thể quyết tâm, đặc biệt hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, tập trung.

Song, khi trận đấu bước sang hiệp hai, đối diện với nền tảng thể lực dồi dào, sung mãn của đội chủ nhà, tuyển Việt Nam đã phải chống trả khá khó khăn. Và, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu vì để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuyển Việt Nam bị gỡ hòa từ chấm phạt đền và sau đó thua thêm 2 bàn trong thế thiếu người.

Đến trận đấu thứ hai trên sân nhà Mỹ Đình tiếp Australia, tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn. Với đội bóng xếp thứ 3 châu Á và đã 5 lần góp mặt ở World Cup, từng tạo ra không ít khó khăn cho đương kim vô địch thế giới Pháp thì thầy trò HLV Park Hang-seo chọn lối đá phòng ngự là điều dĩ nhiên. Kết quả thua sát nút 0-1 cũng đủ cho thấy, “chuột túi” đã gặp khó khăn như thế nào khi lấy 3 điểm rời Mỹ Đình. Sau trận đấu này, truyền thông châu Á và cả Australia cũng đánh giá Việt Nam đã chơi hay, kín kẽ và tạo không ít khó khăn, thách thức cho thầy trò HLV Graham Arnold cùng tập thể nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Đủ hay nhưng chưa đủ hên

Tạo ra không ít khó khăn cho hai đối thủ là ứng cử viên cho tấm vé đi Qatar vào năm sau, rõ ràng tuyển Việt Nam đã chơi hay. Trong thế trận phòng ngự, Quế Ngọc Hải đã chỉ huy hàng thủ hoạt động không biết mệt mỏi. Trước những đợt tấn công dồn dập của đối thủ, khung thành của Văn Lâm vẫn đứng vững. Ở trận đầu, tuyển Việt Nam bị gỡ hòa trong hiệp 2 và ở trận thứ hai, Văn Lâm vào lưới nhặt bóng khi hiệp 1 trôi về những phút cuối.

Trong tình cảnh khủng hoảng nhân lực ở hàng phòng ngự khi Văn Hậu, Đình Trọng chấn thương, Duy Mạnh bị treo giò, HLV Park Hang-seo đã biết cách xoay xở và những con người đá trám vị trí như Văn Thanh, Hồng Duy, Thành Chung đều hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong hai trận đấu đã qua, đội tuyển Việt Nam chưa thật sự may mắn để ít nhất có 1 điểm. Chính HLV trưởng Park Hang-seo cũng thừa nhận điều đó. Ông thầy người Hàn Quốc cho rằng, các cầu thủ đều đã thể hiện rất tốt và tuân thủ đúng chiến thuật đặt ra. “Về trình độ, tôi cho rằng Việt Nam và Australia không chênh lệch nhiều, nhưng chúng ta thua thiệt thể hình so với họ. Về tình huống dẫn đến bàn thắng, tôi nghĩ nếu các hậu vệ chọn vị trí tốt hơn thì Việt Nam đã không thua bàn đó. Tôi cảm thấy tiếc vì thất bại ở trận đấu này”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Nói về tình huống tranh cãi mà đội tuyển Việt Nam không được hưởng phạt đền trong đêm 7-9 trên sân Mỹ Đình, thầy Park giãi bày: “Tôi muốn quay lại với trận Việt Nam thua Saudi Arabia. Tôi đã xem đi xem lại về tình huống mà Duy Mạnh bị thẻ đỏ. Tôi thừa nhận chúng tôi xứng đáng nhận phạt đền. Nhưng tôi, một HLV, không phải là trọng tài thì có suy nghĩ thế này: Ở tình huống đó, bóng đã chạm chân Duy Mạnh trước khi nảy lên tay. Nếu trọng tài đã xử phạt đền với Việt Nam rồi mà còn thêm thẻ phạt nữa thì khắc nghiệt quá. Quyết định dù sao cũng đã được đưa ra rồi. Còn hôm nay, trọng tài đã xem VAR. Có thể ông cho rằng đó không phải là tình huống cố ý của Australia. Tôi cũng tuân theo quyết định của trọng tài”.

Gạt tự ti, thêm tự tin

Trước khi bước vào vòng đấu này, người hâm mộ có phần e dè cho đoàn quân áo đỏ bởi các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Nhìn vào thành tích thi đấu của những đội bóng Đông Nam Á và các đội bóng hàng đầu khu vực cũng đủ thấy khoảng cách vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, qua từng trận đấu, các học trò của HLV Park Hang-seo đã hoàn toàn gạt bỏ sự tự ti, e ngại để có những màn trình diễn ấn tượng.

Sau trận đấu với Australia, hai cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam là Hoàng Đức và Trọng Hoàng. Với Hoàng Đức, cầu thủ sinh năm 1998 này đã chứng minh mình là cầu thủ tiến bộ nhanh nhất của tuyển Việt Nam thời gian gần đây. Từ vòng loại thứ hai World Cup, Hoàng Đức chớp lấy cơ hội được đá chính để thay thế Hùng Dũng và làm tốt. Cho đến trận Saudi Arabia và Australia, Hoàng Đức coi như đóng đinh vai trò không thể thiếu ở đội tuyển.

Hoàng Đức xoay xở, đi bóng, chuyền bóng một cách nhanh nhẹn, uyển chuyển đã góp phần tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ. Có thể thấy, sự tự tin của Hoàng Đức là điều khác biệt. Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Viettel có thể hình, thể lực, sức rướn thuộc loại hàng đầu tuyển Việt Nam. Chỉ Hoàng Đức mới có thể cầm bóng thoát pressing, đấu tay đôi sòng phẳng ở giữa sân vì các phẩm chất toàn diện.

Riêng về Trọng Hoàng, anh cho thấy sự cần mẫn, thi đấu không biết mệt mỏi và luôn tràn đầy tự tin, quyết tâm. Hoàng bò đã khóa được mũi công Awer Mabil nhanh, tinh quái bên phía Australia. Không những thế, Trọng Hoàng đã chứng minh anh thực sự là “cơn lốc” ở đường biên và đã tạo ra không ít cơ hội cho đồng đội thi đấu ở phía trên.

Thành Danh