Đôi vợ chồng vượt qua mặc cảm, làm giàu trên mảnh đất quê hương

Thứ hai, 08/01/2024 17:40
Cố gắng vượt qua quá khứ lầm lỗi, vợ chồng ông Nguyễn Duy Hải (1981) và bà Trần Thị Hồng (1978), cùng trú thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) quyết tâm làm lại cuộc đời, gầy dựng nên trang trại chăn nuôi thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng.
Vợ chồng ông Hải vượt qua quá khứ lầm lỗi, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Anh Hải (thứ 2, từ phải sang) được lãnh đạo Bộ Công an tuyên dương tại chương trình giao lưu “Ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống”.

Trang trại chăn nuôi của vợ chồng ông Hải rộng hơn 5ha, nằm trong khu rừng Bà Thuần. Đây là tâm huyết gần 10 năm gầy dựng của vợ chồng ông sau khi mãn hạn tù trở về.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hải không ngần ngại tâm sự về quá khứ lầm lỗi của mình. Ông Hải sinh ra trong gia đình đông con nên phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Năm 1992, “ôm” mộng sớm đổi đời, ông Hải theo bạn bè đi làm vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Nhiều năm làm vàng không thuận lợi, năm 2000 ông Hải vào tỉnh Kon Tum mưu sinh bằng nhiều nghề. Sau nhiều năm tha phương cầu thực, ông Hải về quê kết hôn với bà Hồng. Hai vợ chồng làm nương rẫy, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Năm 2002, vợ chồng ông Hải vào khu vực bãi vàng suối Rin ở Vườn quốc gia Sông Thanh (thuộc địa bàn 2 huyện Phước Sơn và Nam Giang) hành nghề lái đò, bán nước giải khát. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, bà Hồng sinh đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhưng cũng từ lúc đó, cuộc sống mưu sinh của họ thêm phần khó khăn, vất vả.

Vì cuộc sống khó khăn, túng thiếu, ông Hải bị kẻ xấu dụ dỗ tham gia buôn trái phép chất ma túy và bị bắt giữ. Tháng 7-2004, ông Hải bị tuyên phạt 6 năm tù giam, bà Hồng cũng bị tuyên phạt 4 năm tù giam với tội danh đồng phạm. Tuy nhiên, do có con nhỏ nên bà Hồng được cho tại ngoại để chăm lo con nhỏ rồi sau đó mới chấp hành án. Nhờ cải tạo tốt, sau hơn 2 năm bà Hồng được đặc xá trở về nhà chăm con nhỏ và cha mẹ chồng già yếu. Năm 2010, ông Hải mãn hạn tù trở quê hương trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Vợ chồng ông Hải vượt qua quá khứ lầm lỗi, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

“Trong thời gian chấp hành án, tôi rất hối hận với lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi mong muốn sớm được ra tù đoàn tụ với gia đình nên cố gắng cải tạo thật tốt và được ân xá trước thời hạn. Về nhà, tôi rất hạnh phúc, nhưng không muốn ra ngoài giao tiếp với mọi người do cảm thấy tự ti, mặc cảm vì quá khứ tù tội. Nhưng được sự động viên của gia đình, bạn bè, Công an xã và chính quyền địa phương tôi dần dần hoàn nhập với xã hội. Lúc đó, tôi quyết tâm làm lại từ đầu, phát triển kinh tế chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Hải tâm sự.

Với quyết tâm làm lại cuộc đời bằng nghị lực, sức lao động của mình, năm 2014, vợ chồng ông Hải mượn sổ đỏ của cha mẹ đi vay được hơn 50 triệu đồng, cùng với số vốn tích lũy vào khu rừng Bà Thuần trồng cây keo, đào ao nuôi cá, xây dựng chuồng chăn nuôi và trồng hoa màu. Ngoài thời gian cải tạo trang trại, ông Hải còn đi cắt cây keo thuê để trang trải cuộc sống hằng ngày, lo 2 đứa con ăn học. Chăm chỉ làm việc, cuộc sống của gia đình ông Hải dần ổn định, vợ chồng ông dành dụm tiền xây dựng căn nhà rộng hơn 100m² trị giá hơn 300 triệu đồng. Lấy ngắn nuôi dài, trang trại của vợ chồng ông Hải dần được mở rộng và cho thu nhập cao.

Hiện trang trại của ông Hải trồng 2,5ha cây keo, 3 ao nuôi cá, mỗi năm xuất bán 10 tấn; 500 con gà; gần 50 con bò, heo rừng lai; 4 sào rau các loại, gần 1ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra, vợ chồng ông mở đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Phước Sơn. Trang trại của ông Hải giải quyết tạo việc làm cho 6 lao động tại địa phương với mức lương từ 5-6 triệu đồng. Ông Hải ước tính mỗi năm lợi nhuận từ trang trạng và kinh doanh thức ăn lãi hơn 300 triệu đồng.

Những nỗ lực của vợ chồng ông Hải được các cấp chính quyền, hội đoàn thể từ xã đến huyện ghi nhận, tuyên dương; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen. Ngày 26-11-2023, vợ chồng ông Hải được mời dự chương trình giao lưu “Ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức.

Lê Vương