Động đất kép tàn phá Iran

Chủ nhật, 12/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Hai trận động đất cực mạnh tấn công Iran sáng 12-8 khiến ít nhất 300 người chết và 2.000 người bị thương.

Nơi hứng chịu thảm họa kép là thành phố Tabriz thuộc miền Tây Bắc Iran. Theo Trung tâm Địa chấn thuộc Đại học Tehran, hai trận động đất này có cường độ 6,2 và 6 độ Richter, xảy ra chỉ cách nhau ít phút, phá hủy nhiều làng mạc ở Tabriz. Còn theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất này có cường độ mạnh hơn 6,4 độ Richter và 6,3 độ Richter.  Ngay sau hai trận động đất này, đã có ít nhất 40 dư chấn làm rung chuyển thành phố Tabriz. Một trận động đất thứ ba tiếp tục tấn công vùng đất này, song cho đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại.

Nỗ lực cứu hộ

Con số thương vong trong trận động đất kép ở Iran không ngừng tăng lên do nhiều người bị thương nặng và nhiều người mắc kẹt trong các đống đổ nát vẫn chưa thể tiếp cận.

Thảm cảnh này buộc các đội cứu hộ phải nỗ lực hết mình. Hình ảnh trên Đài truyền hình Iran cho thấy, các đội cứu hộ bất chấp ngày đêm vẫn quyết liệt đào bới những đống đổ nát trong khi các nhân viên y tế cố gắng cứu người. Nhiều người dân đào bới bằng tay không trong vô vọng. Theo Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ, ít nhất 210 người được cứu thoát và được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, đêm xuống và hệ thống điện bị hư hỏng khiến nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn. “Thật không may là vẫn còn quá nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng việc tìm kiếm rất khó khăn vì không có điện”, hãng thông tấn FARS dẫn lời người đứng đầu Cơ quan khẩn cấp quốc gia Gholam Reza Masoumi nói.

Bộ trưởng Y tế Iran Marzieh Vahid Dastejerdi cho biết, chính phủ huy động 48 xe cứu thương và 500 túi máu đến khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất. Chính phủ liên tục cấp các lều tạm cư và một bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Varzaghan để điều trị những người bị thương. Tuy nhiên, FARS trích lời nhà lập pháp Iran Abbas Falahi nói rằng, đội cứu hộ vẫn chưa thể đến được 10 hoặc 20 ngôi làng bị tàn phá, nơi người dân đang rất cần bánh mì, lều và nước uống.

Những ngôi nhà đổ nát sau động đất. Ảnh: AP 

Trong khi đó, hàng ngàn người chen chúc trong các trại tạm cư hoặc ngủ trên đường phố vì lo sợ những đợt dư chấn tiếp theo.  Bộ trưởng Nội vụ Mohammad-Najjar đến khu vực thảm họa và tổ chức cuộc họp với các quan chức địa phương phối hợp ứng phó khẩn cấp. Tại Bệnh viện thị trấn Varzaghan, nơi thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết, hai bác sĩ đang vật lộn với 500 người bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đầu tiên tham gia cứu trợ ở Iran. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã gửi được một chiếc xe tải chở đầy đủ các nguồn cung cấp khẩn cấp đến biên giới. Ankara cho biết thông báo với Iran về việc sẵn sàng giúp đỡ nếu Tehran yêu cầu.

Hoảng loạn bao trùm

Sức hủy diệt cực lớn của hai trận động đất được nhận thấy rõ khi hàng loạt bức ảnh đăng trên các trang mạng tin tức của Iran, rất nhiều thi thể gồm cả trẻ em nằm la liệt tại một nhà xác bệnh viện; hàng loạt ngôi nhà đổ sụp.

Các thị trấn Haris và Varzaghan bị ảnh hưởng nặng nhất, với ít nhất 220 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương. Truyền hình nhà nước Iran cho biết, ít nhất 6 ngôi làng bị san phẳng và 60 làng mạc khác bị tàn phá ở mức độ từ 50-80%. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hassan Ghadami, có đến 110 ngôi làng bị hư hại trong trận động đất. Đường dây điện và điện thoại bị hư hỏng nặng nề.

Động đất thực sự khiến người dân hoảng loạn tột độ. Một người dân nói với BBC: “Mọi người đổ ra đường và tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp nơi”. “Gia đình tôi thật sự kinh sợ. Mặc dù là ban đêm nhưng chúng tôi không thể ngủ được”, người dân khác tên Amina Zia nói với BBC. Để trấn an người dân, trong một thông cáo đăng tải trên trang mạng, văn phòng của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad gửi lời chia buồn với nhân dân tại khu vực bị thảm họa và cam kết huy động mọi nguồn lực có thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Iran nằm vắt ngang đường đứt gãy địa lý lớn nên thường xuyên hứng chịu các trận động đất cực mạnh. Hồi năm 2003, một trận động đất cường độ 6,6 độ Richter đã biến thành phố lịch sử Bam thành một đống đổ nát và giết chết gần 30.000 người.

Trúc Linh