ĐT Việt Nam 3-1 ĐT Malaysia: Thắng mà lo

Thứ hai, 17/11/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia đến 3-1 nhưng tỷ số đó không thể nói lên điều gì khi đội bạn có đến gần trọn hiệp hai chơi thua người. Điều đọng lại ở trận đấu này chính là nỗi lo nơi hàng thủ của ĐT Việt Nam, chứ không phải ở 3 bàn thắng của Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh.

HLV Toshiya Miura từng nói các học trò của ông không biết cách phòng ngự sau trận thua Palestine 1-3. Có lẽ, nhà cầm quân người Nhật Bản phải nhấn mạnh thêm điều đó một lần nữa, dù trận đấu hôm qua, ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3-1.

Văn Quyết (trái) là cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu hôm qua của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

1. Hiệp đấu đầu tiên, chính xác là từ phút 48 khi Ahmad nhận thẻ đỏ rời sân trở về trước, là khoảng thời gian để đánh giá một cách xác thực về ĐT Việt Nam ở trận "tổng duyệt" này. Đó là khoảng thời gian mà đoàn quân của HLV Miura chơi chệch choạc, đặc biệt hàng thủ liên tục để mắc lỗi.

Hàng thủ ĐT Việt Nam được bố trí với Quế Ngọc Hải ở cánh phải, Xuân Thành cánh trái, bộ đôi trung vệ là Phước Tứ và Tiến Thành. Có vẻ đây là 4 cái tên được chiến lược gia người Nhật Bản đặt niềm tin tại AFF Suzuki Cup 2014. Song đáng buồn, hàng thủ này đã gây ra rất nhiều lo lắng cho ông Miura khi mắc quá nhiều sai sót, nếu chưa nói là không biết cách phòng ngự.

Ở bàn thua của ĐT Việt Nam vào phút 23, thừa nhận đối phương đánh trung lộ rất hay và người ghi bàn là Yahyah rất nhanh, nhưng cách tổ chức phòng ngự của chủ nhà có vấn đề. Đầu tiên là pha hỗ trợ phòng ngự thiếu chủ động của tiền vệ nên dẫn đến 4 hậu vệ của ĐT Việt Nam vẫn không thể ngăn cản Yahyah tung ra cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

Ngay sau bàn thua, hàng thủ ĐT Việt Nam liên tục mắc sai lầm mà bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành chính là hai cái tên đáng nhắc nhiều nhất. Phút 27, lần lượt Phước Tứ và Tiến Thành để Ahmad qua người một cách quá dễ dàng trước khi đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. May mắn cho ĐT Việt Nam khi Ahmad dứt điểm ra ngoài cầu môn. Điểm yếu ở hai vị trí trung vệ của ĐT Việt Nam quá dễ nhận ra và các cầu thủ Malaysia đã tập trung khai thác vào đây bằng những pha đánh trung lộ. Phút 32, hàng thủ ĐT Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm khi để Yahyah phá bẫy việt vị thành công, đi bóng qua cả thủ môn Nguyên Mạnh nhưng sau đó anh lại chuyền bóng cho Robbat thay vì dứt điểm ngay. Rất may, sự chần chừ này đã giúp Tấn Tài kịp thời phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, trung vệ Tiến Thành chơi thiếu tập trung để Robbat đi bóng rất thoải mái và chỉ đối mặt với khung thành. Lần này may mắn đã cứu thua cho ĐT Việt Nam khi pha chuyền bóng sau đó của Robbat đi hơi sâu khiến đồng đội không theo kịp. Liên tiếp sau đó là những pha tổ chức phòng ngự không tốt của ĐT Việt Nam nhưng các chân sút Malaysia không tận dụng tốt để nới rộng cách biệt.

Rõ ràng, hàng thủ là nỗi lo quá lớn của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.

2. Trở lại với diễn biến trận đấu, hiệp một bên cạnh những sai lầm đáng trách của hàng thủ thì hàng công đã chơi đầy nỗ lực và có cơ hội ăn bàn mười mươi. Điển hình như pha bỏ lỡ của Hải Anh ở phút 44 khi tiền đạo này đệm bóng ra ngoài khi chỉ đối mặt với khung thành, sau đường căng ngang như đặt của Minh Tuấn. Trước đó ở phút 16, Văn Quyết đi bóng rất kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền chuẩn xác cho Minh Tuấn dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn Che Mat một lần nữa phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội khách.

Bên cạnh những pha đánh trung lộ, ĐT Việt Nam rất hay sử dụng các pha bóng bổng. Đó là ý đồ của HLV Miura, nhưng đồng thời xuất phát từ sự bế tắc khi ĐT Việt Nam không thể tấn công trung lộ trước hàng thủ chơi chắc chắn của đối phương.

Những điều chỉnh của HLV Miura trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp đã giúp ĐT Việt Nam khởi sắc hơn. Hiệp hai diễn ra hai phút, ĐT Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của tiền đạo vào thay người Mạc Hồng Quân. Từ pha tấn công trung lộ sắc nét, Văn Quyết chọc khe rất hay cho Tấn Tài dứt điểm trong thế đối mặt nhưng thủ môn Che Mat phản xạ đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Hồng Quân có mặt đá bồi tung lưới Malaysia.

Rất tiếc cho trận đấu mang ý nghĩa "tổng duyệt" này khi Ahmad nhận thẻ đỏ sau tình huống kéo ngã Văn Quyết ở phút 48 và Malaysia chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Do thua người, đội bạn chủ yếu co về phòng thủ và phải chịu thế trận hoàn toàn lép vế trong suốt khoảng thời gian còn lại. Cũng chẳng bất ngờ khi ĐT Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng để giành chiến thắng 3-1. Phút 57, Văn  Quyết bị kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Malaysia hưởng quả 11m. Chính Văn Quyết thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó, Quyết được thay ra nghỉ. Đến phút 81, Hoàng Thịnh đá bồi ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Một trận giao hữu đơn thuần chỉ hài lòng về mặt tỷ số của ĐT Việt Nam.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh - Phước Tứ (Minh Tùng 85'), Tiến Thành, Ngọc Hải - Huy Hùng, Xuân Thành, Tấn Tài (Hoàng Thịnh 78'), Thành Lương (Đinh Thanh Trung 66'), Minh Tuấn (Huy Toàn 46') - Văn Quyết (Công Vinh 61'), Hải Anh (Mạc Hồng Quân 46').

Quang Hải