ĐT Việt Nam 3-1 ĐT Philippines: Thắng lớn, niềm tin lớn

Thứ bảy, 29/11/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - ĐT Việt Nam đã khiến những trái tim người hâm mộ ngất ngây với chiến thắng tưng bừng trước đối thủ mạnh Philippines. Chiến thắng giúp ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết một cách thuyết phục với ngôi nhất bảng A. Chiến thắng đã giúp các chàng trai áo đỏ trả được món nợ thua Philippines ở hai kỳ AFF Cup gần nhất. Nhưng quan trọng hơn cả, thầy trò HLV Toshiya Miura đã thắp lên niềm tin mãnh liệt nơi người hâm mộ Việt Nam.

1. Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu rất hay, gây được phấn khích thực sự cho người hâm mộ. Nói không quá, kể từ chung kết AFF Cup 2008 - giải đấu mà bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch, hôm qua là trận đấu hay nhất của ĐT Việt Nam. Đoàn quân của HLV Miura đã mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân Mỹ Đình.

Tỷ số 3-1 và một thế trận lấn lướt trước Philippines đã giúp ĐT Việt Nam chứng minh được họ thực sự đủ năng lực để đua tranh ngôi vô địch AFF Cup 2014. Trước khi trận đấu này diễn ra, đa phần những nhà chuyên môn đánh giá Philippines mạnh hơn ĐT Việt Nam bởi những gì đối phương đã thể hiện qua hai chiến thắng "hủy diệt" trước Lào và Indonesia. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Mỹ Đình đã đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người. Chủ nhà Việt Nam mới là đội bóng mạnh hơn với lối chơi tấn công rực lửa, kể cả xét về năng lực của nhiều vị trí trong đội hình.

Giờ đây, thầy trò HLV Miura với tư cách nhất bảng A sẽ có lợi thế nhất định ở bán kết bởi họ sẽ đá lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thì việc ĐT Việt Nam gặp Thái Lan, Singapore hay Malaysia ở bán kết cũng có cơ sở để người hâm mộ đặt trọn niềm tin chiến thắng.

Hoàng Thịnh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

2. Trở lại với diễn biến trận đấu, quyết tâm chiến thắng để giành ngôi đầu bảng đã được chủ nhà Việt Nam thể hiện rõ ở đội hình xuất phát. HLV Miura đã tung ra sân đội hình gồm hầu hết các cầu thủ ưu tú nhất.

Trong khung thành, Trần Nguyên Mạnh bắt chính. Ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ vẫn là Lê Phước Tứ - Đinh Tiến Thành. Vị trí hậu vệ phải của Quế Ngọc Hải không thay đổi. Cánh trái, hậu vệ 33 tuổi dày dặn kinh nghiệm Xuân Thành trở lại sau chấn thương. Tuyến giữa, HLV Miura đã có sự thay đổi lớn khi Ngô Hoàng Thịnh trở lại đá cặp trung vệ với Huy Hùng. Thành Lương và Minh Tuấn đá cánh. Đặc biệt trên hàng công, lần đầu tiên HLV Miura sử dụng bộ đôi Công Vinh - Văn Quyết. Theo quan sát, Văn Quyết chơi hơi lùi như một hộ công cho Công Vinh. Bên kia chiến tuyến, ĐT Việt Nam cũng tung ra đội hình rất mạnh với hầu hết những ngôi sao của mình.

ĐT Việt Nam nhập cuộc cực kỳ hứng khởi. Giống như trận ra quân gặp Indonesia, HLV Miura chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với mục tiêu đánh phủ đầu đối phương. Chỉ vài giây trôi qua, ĐT Việt Nam đã mang đến một pha bóng tạo hứng khởi cho các khán đài sân Mỹ Đình. Đó là pha băng xuống đối mặt của Công Vinh sau pha chuyền dài rất hay của đồng đội. Tiếc là tiền đạo xứ Nghệ đã không xử lý thành công, lại còn phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Nhưng xem lại pha quay chậm, trọng tài đã nặng tay với Công Vinh bởi thủ môn đội bạn đã có tác động nhất định chứ Vinh không hề ăn vạ.

Dù pha bóng của Công Vinh không thành công nhưng đã mang đến sự hứng khởi cho đồng đội. ĐT Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép đối phương với những miếng đánh hết sức đa dạng. Không những lo tấn công, ĐT Việt Nam còn rất tập trung phòng thủ. Các học trò của HLV Miura chơi áp sát nhanh, tổ chức phòng ngự từ xa tốt nên gần như không cho đối phương cơ hội lên bóng tấn công.

Thế trận ấy, bàn thắng đến với chủ nhà Việt Nam như lẽ tất yếu. Phút thứ 9, Ngô Hoàng Thịnh khiến sân Mỹ Đình nổ tung với pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà Việt Nam. Đón đường chuyền ra của Công Vinh, Hoàng Thịnh chỉnh bóng rồi tung cú sút xa chân phải đưa bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ thành Deyto không thể cản phá. Hưng phấn sau bàn thắng của Hoàng Thịnh, ĐT Việt Nam chơi hưng phấn và tạo ra vài cơ hội nữa. Tuy nhiên, 1-0 là tỷ số của hiệp một. Nhưng điều đáng nói, trong suốt 45 phút đầu tiên, đội bạn chơi lép vế, không tạo ra được cơ hội nào đáng kể.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công và có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 vào phút 50. Xuất phát từ pha mở bóng của Hoàng Thịnh ở giữa sân, Vũ Minh Tuấn băng lên bên phía cánh phải, khéo léo qua người một hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ thành của Philippines bó tay. Chỉ 8 phút sau, tỷ số được nâng lên 3-0 cho ĐT Việt Nam. Lần này, người lập công là Phạm Thành Lương, với cú sút bằng má ngoài chân trái sát vạch 16m50. Đó là bàn thắng xứng đáng được gọi tuyệt phẩm của Lương "dị".

Tạo được cách biệt an toàn, ĐT Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu chủ quan, nhất là ở hàng thủ. Vì thế, lưới của thủ thành Nguyên Mạnh đã rung lên ở phút 60 sau pha dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm của cầu thủ vào thay người Paul Mulders. Sau đó, hàng thủ ĐT Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu khi đối phương dâng cao đội hình lên tấn công kiếm tìm thêm bàn gỡ. Đáng tiếc nhất là chiếc thẻ vàng của Vũ Minh Tuấn bởi với thẻ phạt này, tiền vệ thuộc biên chế của T.Quảng Ninh phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi.

Những phút cuối trận, HLV Miura liên tục có những sự thay đổi người nhằm bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, Philippines dồn lên tấn công và họ đã tạo ra được vài cơ hội thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 đã được ĐT Việt Nam bảo toàn.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Indonesia đã chơi đầy quyết tâm trước Lào với hy vọng làm nên điều kỳ diệu là vượt qua Việt Nam để giành vé vào bán kết. Đoàn quân của HLV Riedl đã giành chiến thắng đậm 5-1 nhưng chiến thắng đó chỉ có ý nghĩa danh dự với các cầu thủ Indonesia, vì họ cùng Lào đã bị loại.

Như vậy, hai tấm vé vào bán kết ở bảng A thuộc về Việt Nam (nhất bảng với 7 điểm) và Philippines (nhì bảng với 6 điểm). Đối thủ của ĐT Việt Nam và Philippines sẽ được xác định sau loạt trận cuối bảng B diễn ra vào hôm nay giữa Thái Lan - Myanmar và Singapore - Malaysia. Hiện tại ở bảng B, Thái Lan đang nhất bảng với 6 điểm và chính thức giành vé, Singapore nhì bảng với 3 điểm, tiếp theo là Malaysia (1 điểm) và Myanmar (1 điểm).

Quang Hải

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành - Minh Tuấn (Thanh Hiền 90'), Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương (Văn Biển 79')- Công Vinh (Hồng Quân 82'), Văn Quyết.