Du khách Singapore: "Cảm ơn tập thể Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã cứu vợ con tôi"

Thứ tư, 24/06/2026 08:02

Đó là lời cảm ơn tận đáy lòng của anh Chen - du khach Singapore trong bức thư cảm ơn gửi đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng ngày 22-6, sau khi được bệnh viện này cứu, nuôi sống thành công con gái của anh sinh non ở tuổi thai 27 tuần, chỉ nặng 720 gram trong hành trình vợ chồng anh sang thăm, du lịch tại TP biển xinh đẹp Đà Nẵng.

Theo lời du khách Chen, ngày 10-3 2026, vợ chồng anh đặt chân đến Đà Nẵng trong chuyến du lịch ngắn ngày trước kỳ sinh nở, dự kiến sẽ trở về lại Singapore để vợ chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Tuy nhiên, ngay trong đêm trước chuyến bay về nước (16-3), vợ anh xuất hiện các triệu chứng bất thường, phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán là bị tiền sảng giật nặng - - một biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Với mục tiêu kéo dài thai kỳ lâu nhất có thể để tăng cơ hội sống cho em bé, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng đã triển khai điều trị nội khoa tích cực và theo dõi sát tình trạng của mẹ cùng thai nhi từng ngày. Tuy nhiên, sau gần 2 tuần theo dõi, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và con, ê-kíp liên chuyên khoa Sản - Nhi đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai khẩn cấp vào chiều 27-3. Bé gái chào đời ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày với cân nặng chỉ 720 gam, thuộc nhóm cực non tháng, cực nhẹ cân, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống.

Bức thư cảm ơn của du khách Singapore gửi đến Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng và bản dịch (dưới) (ảnh: BVCC)
Đại diện lãnh đạo Khoa sơ sinh cấp cứu- Hồi sức tích cực và bệnh lý tặng hoa chúc mừng gia đình anh Chen trước khi xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau sinh, trẻ được hỗ trợ hô hấp, chăm sóc sơ sinh tích cực và chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Sau hơn 3 tháng được chăm sóc, điều trị tích cực với nhiều biện pháp hồi sức và chăm sóc chuyên sâu, từ 720 gam ngày chào đời đến ngày 22-6, cháu bé cân nặng được 2.655 gam, sức khỏe ổn định, bú và các phản xạ đều tốt, đủ điều kiện xuất viện, trở về nước trong vòng tay hạnh phúc của gia đình.

Gia đình du khách Singapore chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng. (Ảnh: BVCC)

Xúc động khôn cùng trước sự tận tâm, tình yêu thương và những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để cứu và giành lại sự sống cho vợ con mình, anh Chen đã viết tâm thư cảm ơn với lòng biết ơn vô hạn. Trong thư, anh viết: “...Chúng tôi phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết ở một đất nước xa lạ, trong hoàn cảnh mọi giao tiếp chỉ có thể dựa vào Google Dịch…Để rồi, nói một cách ngắn gọn, hiện tại cả vợ và em bé của tôi đều đã an toàn, được các điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc vô cùng chu đáo. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc mà chúng tôi cảm nhận được cũng như sự cảm kích của chúng tôi trước sự giúp đỡ, thấu hiếu từ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế nơi đây. Dù rào cản ngôn ngữ và việc giao tiếp qua phần mềm dịch thuật là một trở ngại lớn, nhưng tất cả đã được khỏa lấp bởi sự thân thiện, tận tâm và lòng tốt của các bác sĩ, điều dưỡng. Chúng tôi thật sự may mắn khi nhận dược sự cứu chữa từ một tập thể của y bác sĩ nhân hậu đến vậy!...”.

Bức thư cảm ơn của du khách Singapore gửi đến Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng và bản dịch (dưới) (ảnh: BVCC)

Với vợ chồng anh Chen, chuyến du lịch đến TP biển Đà Nẵng xinh đẹp đã trở thành dấu ấn không thể nào quên...

Hành trình kỳ diệu của em bé sinh cực non này là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa giữa sản khoa và nhi khoa trong điều trị trẻ sinh cực non, cho thấy năng lực hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ngày càng được nâng cao.

P.Thủy

Ấm lòng từ những lời cảm ơn!

Nhặt được chiếc túi xách có laptop Lenovo và một số tài sản khác rơi trên đường Võ Nguyên Giáp vào trưa 20-6, anh Lê Công Tuấn (1990, trú xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng) đã chủ động giao nộp cho Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để xác minh, trả lại cho người đánh rơi.

Lời cảm ơn

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng rất vinh dự và xúc động khi nhận được sự quan tâm, những tình cảm quý báu, cùng những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp từ các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng, Công an thành phố; lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Ngành, các địa phương, doanh nghiệp

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ cháu bé đi lạc trong đêm pháo hoa

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ, giúp một cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.

Nhặt được tài sản giá trị, người dân chủ động giao Công an tìm trả người đánh rơi

Một hành động đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn vừa được ghi nhận trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khi một người dân đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho lực lượng Công an để tìm trả lại chủ sở hữu.

Phường Thanh Khê thăm, động viên chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Ngày 18-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê đã (TP Đà Nẵng) tổ chức đoàn công tác đến thăm, gặp mặt và động viên các chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân là con em địa phương đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.