Đứa con nuôi bất hiếu
(Cadn.com.vn) - Từ một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được vợ chồng hiền lành vượt đường dài ngàn ki-lô-mét đưa về nuôi nấng, chăm sóc còn hơn con ruột, nhưng sau gần 40 năm, đứa trẻ ngày ấy đã “trả ơn” dưỡng dục bằng hành vi ngược đãi, hành hạ người cha già yếu và tưới xăng thiêu sống người chú của mình.
THIÊU SỐNG CHÚ
Sáng 12-7, sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) chăm sóc, các vết bỏng trên người của Nguyễn Đỗ Hoàng Minh (42 tuổi, trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ) đã tạm ổn định. Tại đây, Minh bắt đầu trình bày lời khai sự vụ với Cơ quan CSĐT CAH về tội ác của mình.
Sáng 10-7, ông Nguyễn Thanh Sang (69 tuổi, trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) qua nhà người anh ruột là ông Nguyễn Em (1937, trú ngụ thôn Diên Trường) xem Nguyễn Đỗ Hoàng Minh có cho ông Nguyễn Em ăn uống gì không (Minh là con nuôi của ông Em). Trước khi ra về, ông Sang không quên dặn Minh nấu cơm cho ông Em ăn.
Gần đến ngày giỗ cha mẹ ruột, nhà ông Em chỉ còn vài con vịt và gà nhưng ông Sang không yên tâm vì sợ Minh bắt đem đi bán lấy tiền mua rượu uống (Minh vẫn thường làm vậy). Khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Sang đi qua nhà ông Em để khuyên Minh không nên bắt gà, vịt đi bán lấy tiền ăn nhậu, mà để dành cúng ông bà nội. Không những không nghe lời khuyên răn, Minh còn tỏ thái độ sừng sộ, gây sự với ông Sang. Minh dùng bình xăng mới mua để trong nhà tạt lên người ông Sang và bật quẹt thiêu sống người chú mình. Dù được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng do bỏng quá nặng, ông Sang đã chết ngay sau đó. Riêng Minh, trong lúc đốt ông Sang cũng bị bỏng nhẹ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm.
![]() |
Nguyễn Đỗ Hoàng Minh |
ĐỨA CON NUÔI BẤT HIẾU
Khoảng 40 năm trước, vì không sinh được con nên vợ chồng ông Nguyễn Em và bà Đỗ Thị Hòa vào tỉnh Đồng Nai tìm con đem về nuôi. Qua một số người giới thiệu, vợ chồng ông Em đã nhận Minh về nuôi. Ghép họ hai vợ chồng đặt họ tên Nguyễn Đỗ Hoàng Minh. Hai vợ chồng nuôi nấng tử tế và yêu thương Minh chẳng khác nào con đẻ của mình. Tuy nhiên, không những không biết ơn dưỡng dục, với bản tính lười lao động, ham rượu chè nên mỗi lần nhậu về, Minh luôn mắng nhiếc vợ chồng ông Em.
Minh có vợ thứ nhất, đã sinh một con, nhưng do không chấp nhận bản tính lười lao động, ăn nhậu bê tha của Minh, hai vợ chồng ly hôn năm 2003. Người vợ ôm con vào tỉnh Kiên Giang sinh sống. Năm 2007, Minh lấy một phụ nữ khác làm vợ và về ở rể. Cũng bản tính không chịu đi làm, suốt ngày ăn nhậu, người vợ hai này đánh, đuổi Minh ra khỏi nhà. Minh lủi thủi quay về lại nhà cha mẹ nuôi. Người dân ở thôn Diên Trường vẫn còn bức xúc về cái chết của bà Hòa mà một phần nguyên nhân do đứa con nuôi bất hiếu này. Khi Minh bị vợ thứ hai đuổi ra khỏi nhà, y tiếc rẻ một số tấm tôn trước đó mua xây nhà cho vợ, nên bảo bà Hòa đạp xe đạp thuê người vào nhà vợ chở về. Tuổi già đạp xe đạp cọc cạch tìm người thì bà Hòa bị xe máy cán chết. Bà Hòa chết, ngôi nhà nhỏ chỉ còn Minh và ông Em sinh sống. Tuổi già sức yếu, ông Em chỉ biết dựa vào đứa con duy nhất chăm sóc, thế nhưng ông luôn bị Minh ngược đãi. Không chỉ có vậy, cứ sau khi uống rượu, Minh lại hành hạ, đánh đập và vác dao rượt đuổi chém người cha nuôi. Tài sản vợ chồng ông Em dành dụm cả đời đều bị đứa con nuôi lần lượt “hóa” rượu.
Nhiều lần thấy anh mình bị Minh không cho ăn, ông Sang đã dẫn ông Em về nhà chăm sóc. Người dân ở gần đó vô cùng bất bình trước việc Minh không chăm sóc, lo miếng ăn hằng ngày cho ông Em. Và rồi sự việc đau lòng đã xảy ra khi Minh gây tội ác với ông Sang.
Sau khi sức khỏe Minh hồi phục, vụ việc sẽ chuyển CA tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
T. Sự