Đức – Algeria (3 giờ ngày 1-7): Đã đến lúc Loew tung bài

Thứ hai, 30/06/2014 10:40

(Cadn.com.vn) - Nhiều người tin rằng, HLV Joachim Loew đã giấu bài ở vòng bảng bởi “Xe tăng” có chiến thắng quá dễ dàng trước Bồ Đào Nha và sau đó rải bước vào vòng trong. Cuộc chạm trán Algeria ở vòng 1/8 này chính là lúc Loew tung bài.

Có lý do để nói Joachim Loew khả năng đã giấu bài bởi trong tay chiến lược gia này có quá nhiều cầu thủ giỏi mà chưa sử dụng hết. Chính xác hơn, Loew chưa kết hợp những ngôi sao sáng nhất của “Xe tăng” thành một đội quân hùng mạnh. 

Nhìn lại hành trình vượt qua vòng bảng của Đức có thể thấy, Joachim Loew chưa giúp tuyển Đức phát huy được sức sáng tạo từ giàn sao của mình. Họ đã chứng tỏ được khả năng ở khâu cầm bóng vượt trội so với đối thủ. Bên cạnh đó, lối đan bóng nhanh và chính xác là nét nổi bật trong cách chơi của các cầu thủ Đức. Tuy nhiên, Mannschaft vẫn chậm và thiếu đột biến trong các miếng đánh. Không khó nhận ra điều đó khi 7 bàn thắng của Đức ghi ở vòng bảng chủ yếu xuất phát từ những tình huống cố định hay các pha tạt bóng từ cánh phải.

Sự đột biến của tuyển Đức đang nằm ở tuyến giữa khi HLV Loew sở hữu những tiền vệ kiến tạo hàng đầu thế giới. Chúng ta chưa thấy Mesut Oezil thực hiện những pha chọc khe “chết chóc” như từng làm ở World Cup 2010, cũng chưa thấy những cú tỉa bóng sắc như dao cạo của Toni Kroos, hay khả năng cầm trịch tuyệt vời của Shweinsteiger.

Câu hỏi đặt ra là Đức chưa thể hiện được sức mạnh của mình hay HLV Joachim Loew đang giấu bài. Dù là gì đi chăng nữa thì cuộc đối đầu với Algeria rạng sáng mai, HLV Loew phải giải được bài toán tăng tính đột biến cho hàng tiền vệ. Có như vậy, các miếng đánh của Đức mới mong dễ dàng xuyên thủng hàng thủ dự báo sẽ được bố trí dày đặc của Algeria.

Xét trên mọi phương diện, Đức được đánh giá cao hơn hẳn Algeria. Vì thế, đội bóng Châu Phi chắc chắn sẽ không đôi công mà phòng ngự phản công để chờ đợi cơ hội. Cho nên, người Đức muốn vào tứ kết thì phải cải thiện mình. Nếu không, họ rất dễ dính đòn từ lối chơi luôn tiềm ẩn sự bùng nổ của “Những chú cáo sa mạc”.

Nói về tâm lý, các cầu thủ Algeria chắc chắn thoải mái hơn Đức khi họ vào trận với tư thế cửa dưới. Chưa hết, thầy trò HLV Vahid Halilhodzic vừa nhận liều doping tiền thưởng từ LĐBĐ Algeria. Theo đó, LĐBĐ Algeria vừa quyết định thưởng nóng cho ĐTQG 1 triệu USD vì thành tích lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out World Cup. Ngoài ra, đội còn được treo thưởng 2 triệu USD nếu đánh bại được tuyển Đức.

Người hâm mộ Algeria đang phát cuồng. Thầy trò HLV Vahid Halilhodzic hiểu rằng cần làm gì để đáp lại tình yêu của người hâm mộ quê nhà. Họ tận dụng khoảng thời gian có được để khẩn trương tập luyện để sẵn sàng chặn bước tiến của “Xe tăng”.

Liệu có bất ngờ cho Algeria? Chúng ta đợi xem!

Khánh Hòa