Đừng ganh tỵ với Cristiano Ronaldo!

Thứ ba, 31/05/2016 09:35

(Cadn.com.vn) - “Các bạn chỉ ghen tức rằng tôi vẫn là số một. Tôi vẫn còn ở đỉnh cao phong độ và còn nhiều thứ để chinh phục nữa. Chỉ có ghen ăn tức ở là lý do duy nhất mà những người không vui vì tôi vô địch Champions Lague lần thứ ba”, Cristiano Ronaldo nói trong một buổi phỏng vấn sau trận chung kết Champions League.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bắt đầu tự trào: “Ai bằng tôi? Mùa này tôi là số một của đội bóng. Một lần nữa tôi là người thi đấu nhiều nhất với hơn 4.200 phút. Tôi vẫn thấy mình khỏe về cả tinh thần lẫn thể chất. Tôi là chân sút số một của Champions League mùa này với 16 bàn thắng. Nếu bạn hỏi tôi bây giờ có mệt không, tất nhiên là tôi đã chơi quá nhiều. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời và không tốt cùng đội bóng nhưng tất cả làm cho tôi tự hào. Tôi giành danh hiệu này cho những người yêu quý tôi, ủng hộ tôi ở Bồ Đào Nha và khắp thế giới suốt thời gian qua”.

Cristiano Ronaldo và chiếc Cúp Champions League.

“Đúng là tôi không chơi tốt ở trận chung kết, không phải là cầu thủ xuất sắc trận đấu. Rất khó bởi vì đó là trận đấu cuối mùa, bạn sẽ không có thể lực tốt như lúc đầu mùa, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã chạy và chúng tôi giành thắng lợi. Đấy là thứ quan trọng nhất”, Ronaldo tiếp tục tự hào. Đúng như vậy, Ronaldo đã có 120 phút nhạt nhòa ở Milan. Anh bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu và một lần mặt đối mặt với thủ môn Oblak cho tới lúc anh dứt điểm thành công cú đá luân lưu cuối cùng. Nhưng chung cuộc, Ronaldo vẫn là cầu thủ quá quan trọng với Real và anh xứng đáng nhận những gì đang có.

Ronaldo chia sẻ anh tiếp tục gắn bó với Real: “Tôi là cầu thủ Bồ Đào Nha duy nhất vô địch Champions League 3 lần. Tôi muốn tiếp tục chơi cho Real Madrid bởi vì những mục tiêu vẫn còn để chinh phục. Đó là tôi duy trì phong độ cao để có thêm mùa giải nữa ghi hơn 50 bàn. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid nhưng muốn gia hạn hợp đồng sớm hơn dự kiến bởi vì đơn giản tôi thích chơi cho Real Madrid. Tôi tin rằng Real Madrid sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League nhưng đừng để quãng nghỉ quá dài từ trận cuối cùng của giải quốc nội tới trận chung kết giải đấu châu lục tới 14 ngày như bây giờ làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi. Thành thực mà nói tôi nhìn HLV Zidane trước loạt sút luân lưu và nói với ông rằng tôi sẽ là người đá quả cuối cùng bởi vì tôi tin mình sẽ sút thành công. Hy vọng những năm tiếp theo sẽ rút ngắn quãng nghỉ này lại”.

Cristiano Ronaldo sẽ có 6 ngày nghỉ trước khi gia nhập vào đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho Euro 2016. Ronaldo sẽ vắng mặt ở trận giao hữu với Anh vào thứ năm tới bởi anh  muốn để đôi chân nghỉ ngơi một chút.

Hạnh Thuần