Đường thênh thang, cầu… co ro!

Thứ tư, 29/04/2026 10:20

- Răng mà thở dài dữ rứa, Tư Hà Tĩnh?

- Thì thấy cái cảnh cầu đường “lệch pha” mà chạnh lòng. Đường rộng 7m, còn cầu chỉ có 2,5m, đi qua mà như… thử lòng can đảm!

Cầu Kênh “co ro” trên tuyến ĐH.131.
Cầu Kênh “co ro” trên tuyến ĐH.131.

- Ở đâu lại có cảnh cầu đường như “nút cổ chai” vậy Tư Hà Tĩnh?

- Là cầu Kênh trên tuyến ĐH.131, đoạn qua thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đó Bề Tui. Đây là huyết mạch, bà con đi lại, chở hàng ngày nào cũng tấp nập.

- Cầu hẹp vậy, xe cộ qua lại kiểu chi?

- Thì “ai tới trước qua trước”, còn xe ngược chiều phải đứng chờ tới lượt. Nhiều khi hai xe tải gặp nhau, chỉ biết… thở dài rồi lùi.

- Nghe như chuyện vui, mà chắc không vui nổi hè?

- Vui chi nổi! Cầu xây từ năm 1990, nâng cấp lần gần nhất cũng đã hơn chục năm. Giờ xuống cấp trầm trọng, lan can gãy đổ, cong vênh, có đoạn mất hẳn. Ban đêm hay mưa gió là “đi trong hồi hộp”, chỉ lơ đễnh là có thể rơi xuống kênh bất cứ lúc nào.

- Nguy hiểm rứa, chắc bà con kiến nghị nhiều rồi?

- Nhiều lắm! Người dân ai cũng lo. Có người nói thẳng: “Đi qua cầu ni, nhất là ban đêm, cứ nơm nớp. Mong được sửa chữa sớm cho yên tâm”. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chuyển biến rõ ràng.

- Rứa nguyên nhân do đâu?

- Lãnh đạo địa phương cho hay, do ngân sách còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư đồng bộ. Nhưng nói chi thì nói, cái “nút thắt cổ chai” ni tồn tại lâu quá rồi, trong khi lưu lượng xe ngày càng tăng, tai nạn cũng đã xảy ra không ít. Đường thì mở rộng, phát triển kinh tế, còn cầu lại “thắt lại” như ri thì khó bền vững lâu dài.

- Bề Tui nhận thấy những kiến nghị, lo lắng của người dân hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm vào cuộc xem xét, có giải pháp nâng cấp cầu cho bà con yên tâm đi lại. Một cây cầu tuy nhỏ, nhưng liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng và sinh kế của cả cộng đồng. Đừng để những bất cập kéo dài trở thành… nỗi lo thường trực.

BỀ TUI