Em bé sinh ra từ cấy ghép tử cung của người đã chết

Thứ năm, 06/12/2018 21:00

 

Một bé gái khỏe mạnh đã được sinh ra bằng cách cấy ghép tử cung của một người đã chết. Hoạt động cấy ghép 10 giờ đã diễn ra tại São Paolo, Brazil, vào năm 2016. Trong trường hợp này, người hiến tặng tử cung là một người mẹ của 3 người con ở độ tuổi 40, đã chết vì chảy máu não. Người nhận, 32 tuổi, bị mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser nên sinh ra không có tử cung. Tuy nhiên, buồng trứng của cô vẫn ổn. Và các bác sĩ đã chiết trứng, thụ tinh bằng tinh trùng của người bố và đem đi đông lạnh. Người phụ nữ được cho uống thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch để ngăn cơ thể phản ứng và từ chối việc cấy ghép. Và khoảng 6 tuần sau, cô bắt đầu có kinh nguyệt. Sau 7 tháng, trứng thụ tinh được cấy vào. Và, sau khi mang thai bình thường, một em bé nặng 2,5kg đã được sanh mổ vào ngày 15-12-2017.

B.N (Theo BBC)