Gái múa cột và đường dây buôn thuốc lắc
(Cadn.com.vn) - Cũng như nhiều địa phương khác, khi loại hình dịch vụ quán bar xuất hiện ở Quảng Ngãi thì kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp khác. Cùng với ánh đèn màu, tiếng nhạc chát chúa và những cô gái điên dại quằn quại múa cột thì thuốc lắc là thứ không thể thiếu trong quán bar. Sau một thời gian lập chuyên án, vừa qua Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi đã triệt xóa một ổ bán thuốc lắc.
Thuốc lắc và múa cột
So với một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, thì Quảng Ngãi thuộc dạng “sinh sau đẻ muộn” về lĩnh vực quán bar, vũ trường. Đầu năm 2011, một số quán bar xuất hiện với sự đầu tư gần chục tỷ đồng và có nhiều loại hình thu hút giới trẻ. Cũng từ đây hiện tượng thuốc lắc bắt đầu xuất hiện.
Đầu năm 2011, quán bar Oasis (nằm trên đường Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi) khai trương. Quán bar này có thuê một số nữ chuyên múa cột ở một số tỉnh, thành phố khác về múa để “câu khách”. Để có sức lắc, múa cột, một số “đào” đã sử dụng thuốc lắc và rượu mạnh. Ngoài ra, không ít thanh niên “có đất sống” khi thoải mái đem thuốc lắc vào quán bar sử dụng. Đám thanh niên chưa từng chơi ma túy bắt đầu “tập tành” thử hàng thuốc lắc và điên loạn trong không gian xập xình của tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Dần dần nhu cầu sử dụng thuốc lắc hằng đêm trở nên không thể thiếu đối với một số thanh niên và gái múa cột trong quán bar...
![]() |
Từ trái qua: Phạm Thị Thùy Dung, Nguyễn Anh Vũ và Tô Thị Yến Ly. |
Trước tình hình đó, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án để tiến hành đấu tranh triệt phá đường dây ma túy tổng hợp này. Sau một thời gian TS, nắm tình hình, tối 8-6, tại P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, các TS Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi đã bắt 2 đối tượng Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi, trú tổ 16, P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) và Phạm Thị Thùy Dung (29 tuổi, trú P. Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Kiểm tra, các TS phát hiện Vũ và Dung mang theo 7 viên thuốc lắc cùng 10 triệu đồng trên đường giao “hàng”.
Qua đấu tranh, lực lượng CSĐTTPVMT tiếp tục bắt giữ Tô Thị Yến Ly (26 tuổi, trú đường Trần Quang Diệu, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) là đối tượng liên quan đến đường dây mua bán thuốc lắc trên. Qua khám xét chỗ ở và xe máy của Ly, CQĐT phát hiện thêm 7 tép heroin.
Cùng thời gian này, kiểm tra phòng trọ ở tổ 14, P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, nơi Vũ và Dung thuê ở, TS phát hiện thêm 16 viên thuốc lắc.
![]() |
Một số tang vật được CQĐT thu giữ. |
“Phi công trẻ lái máy bay bà già”
Cặp tình nhân Phạm Thị Thùy Dung và Nguyễn Anh Vũ cùng Tô Thị Yến Ly khai nhận đã sử dụng và mua bán thuốc lắc trong thời gian dài. Dung không nghề nghiệp, mà chỉ có sở trường múa cột ở các quán bar tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Dung lăn lộn khắp nơi, cặp nhiều người đàn ông và có 2 đứa con. Đầu năm 2011, Dung “trôi dạt” đến quán bar Oasis (Quảng Ngãi) kiếm tiền bằng việc múa cột. Hằng đêm, Dung cùng một số “đào” khác thay phiên uốn éo trên sàn và cột ở quán để câu khách.
Năm 2010, Nguyễn Anh Vũ chấp hành xong án tù vì tội “Cố ý gây thương tích”. Được trả tự do, Vũ không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục chơi bời. Quá trình vào quán bar, Vũ quen và “cặp” với Phạm Thị Thùy Dung. Tuy Dung lớn hơn Vũ 8 tuổi, nhưng cả hai quấn quýt như hình với bóng. Họ thuê phòng trọ ở chung, hằng đêm vào quán bar bán thuốc lắc và sử dụng để nhảy, lắc. Vũ và Dung đến với nhau theo kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” như người ta vẫn dùng để chỉ sự chênh lệch tuổi tác.
Được biết, TP Quảng Ngãi từ khi mọc lên một số quán bar đã nảy sinh nhiều vụ việc mất ANTT, đánh chém nhau, giành địa bàn... giữa các băng, nhóm. Khám phá chuyên án, bắt Vũ, Dung và Ly là chiến công “đầu tay” của lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi với loại ma túy mới - thuốc lắc đang xuất hiện trên địa bàn.
T. Sự