Gần 100 ngày theo dấu tên cướp

Thứ sáu, 13/12/2013 12:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-8, anh Trương Vương Vũ (trú tổ 27, khu vực 5, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định), hành nghề xe ôm, đến trước khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để đón chở khách như mọi ngày. 9 giờ, có một đôi nam nữ đi xe đạp đến, người thanh niên dừng xe bên kia đường để cho cô gái trông xe và chạy sang phía anh Vũ đang đứng hỏi thuê xe chở vào xã Xuân Hải (TX Sông Cầu). Hai bên thống nhất giá 140.000 đồng cho cả đi và về.

Khi vào đến xã Xuân Hải, người thanh niên yêu cầu anh Vũ chở xuống Lăng Ông ở khu vực bãi biển thuộc thôn 5 (xã Xuân Hải). Anh Vũ hỏi “sao lại đi vào đấy” thì anh ta trả lời là “vào chỗ bãi lấy cát”. Khi đến nơi, người thanh niên có vẻ sốt ruột đi ra, đi vào bảo “sao xe cộ chở cát lâu đến thế”. Trong thời gian đợi, anh Vũ đã chạy đi mua thuốc lá để hút. Khi quay lại, anh Vũ vừa ngồi xuống bậc thềm của lăng thì người thanh niên từ phía trong đi ra bất ngờ dùng thanh gỗ đập mạnh vào gáy. Anh Vũ ngã, người thanh niên giáng tiếp một đòn nữa nhưng anh Vũ kịp giơ tay lên đỡ. Lúc này, như con thú, người thanh niên rút dao đâm liên tiếp nhưng anh Vũ đều né và đỡ được. Quá trình giằng co, anh Vũ chụp được tay đối tượng và bảo: “Anh giết tôi cũng chẳng được gì đâu, trong túi tôi còn ít tiền, anh lấy đi”. Nghe vậy, gã thanh niên lục ví anh Vũ lấy 850.000 đồng. Y hỏi anh Vũ giấy đăng ký xe nhưng không có. Tiếp đó, y lột chiếc nhẫn vàng Tây trên tay anh Vũ và không quên lấy luôn chiếc điện thoại trước khi đào tẩu. Sau khi thoát chết trở về, anh Vũ đến CATX Sông Cầu trình báo toàn bộ sự việc.

Thoa và Văn

Nhận được tin báo, CATX Sông Cầu triển khai lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức công tác khám nghiệm và thu dấu vết, đồng thời triển khai rà soát các đối tượng nổi. Từ những thông tin thu thập được, các TS, ĐTV đã “dựng” lên chân dung của kẻ cướp. Đó là Lê Trung Văn (1991, trú thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu, Phú Yên). Trước đây, Văn từng lái xe chở nước ngọt cho một khu du lịch sinh thái ở khu vực xã Xuân Hải. Cũng theo thông tin TS, ĐTV nắm được, mỗi khi Văn lảng vảng ở khu vực nào thì nơi đó xảy ra mất tài sản. Kế hoạch theo dõi, bám sát Văn được Đội TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CATX Sông Cầu triển khai.

Sáng 18-11, Văn đón xe buýt từ Quy Nhơn vào Sông Cầu. Sau khi dò la nhiều nơi, 14 giờ cùng ngày, đến khu vực vườn dừa ở khu phố Long Hải Bắc, phát hiện chiếc xe máy BKS 78H4-5439 của anh Huỳnh Quà đang dựng không có người trông coi, Văn lấy xe tẩu thoát. Tuy nhiên, mọi hành vi của Văn đều bị các TS, ĐTV đặt trong tầm kiểm soát nên ngay sau đó y đã bị bắt tại cầu Bình Phú. Qua đấu tranh, Văn khai nhận đã cùng người yêu là Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn 4, xã Xuân Hải, TX Sông Cầu) gây ra vụ cướp tài sản tại Lăng Ông. Ngoài ra, Văn còn khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy và hàng chục vụ trộm xe đạp ở TX Sông Cầu và TP Quy Nhơn, H. Vân Canh (cùng tỉnh Bình Định). Hầu hết tài sản trộm được Văn đều đem về Quy Nhơn tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài.

Hiện CQĐT CATX Sông Cầu đã thu hồi được 4 xe máy, 1 xe đạp điện do cặp tình nhân này trộm cắp, đồng thời tiến hành lệnh tạm giam Văn và Thoa để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

P.V