Gắn kết bền chặt tình hữu nghị Việt - Lào
Giữa trùng điệp núi rừng trên biên giới xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) và huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào), có một sợi dây vô hình nhưng bền chặt, được dệt nên từ tình người, sự sẻ chia và những nghĩa cử giản dị mà sâu sắc. Không ồn ào, phô trương, những hành động cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng người dân hai bên biên giới đã và đang góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào ngày càng gắn bó, thủy chung.
Hành trình vượt núi cứu người trong đêm
Buổi sáng tháng 3, khi sương núi còn phủ kín những triền đồi, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ bản A Bưl, huyện Kà Lừm với nội dung: Một sản phụ trẻ, chị Sa Phet Sa Mi (sinh năm 2004), có nguy cơ sinh khó, cần chuyển viện gấp. Không một phút chần chừ, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry lập tức triển khai lực lượng. Chiếc xe cứu thương “0 đồng” của đơn vị nhanh chóng lăn bánh, vượt qua những cung đường núi gập ghềnh, sạt lở sau mùa mưa lũ, hướng về cửa khẩu phụ Tây Giang để tiếp nhận sản phụ.
Sau khi thăm khám, Thiếu tá, y sĩ Phạm Văn Hiệp nhận định tình trạng sản phụ có nguy cơ cao, cần chuyển tuyến ngay. Một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Đại úy Nguyễn Văn Toàn cầm lái, đưa sản phụ cùng người nhà băng rừng, vượt núi trong hành trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.Cung đường vốn đã hiểm trở, sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 lại càng thêm khó đi. Đá lở, bùn trơn, nhiều đoạn chỉ vừa đủ một bánh xe bám đường. Nhưng trên tất cả, sự lo lắng cho tính mạng của hai mẹ con đã tiếp thêm quyết tâm cho những người lính biên phòng. “Chúng tôi vừa phải đi nhanh để kịp thời gian, vừa phải giữ an toàn tuyệt đối. Ai cũng hồi hộp, nhưng chỉ nghĩ làm sao cứu được mẹ con sản phụ”, Đại úy Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ vận chuyển, khi thấy hành lý của sản phụ chỉ vỏn vẹn một chiếc chăn, Trung tá Nguyễn Phúc Trường đã quyết định trích quỹ đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện trang trải trong những ngày nằm viện. Và rồi, sau hành trình đầy căng thẳng, sản phụ Sa Phet Sa Mi đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang an toàn. Dưới sự hỗ trợ của các y, bác sĩ, chị đã sinh hạ thành công bé gái nặng 3kg.
Niềm vui vỡ òa. Người chồng trẻ – anh Ríah Khăm Đi lần đầu làm cha, xúc động không nói nên lời. Để ghi nhớ ân tình ấy, vợ chồng anh quyết định đặt tên con là Mịt Tá Phạp Riah – nghĩa là “Hữu Nghị”. Một cái tên giản dị, nhưng chứa đựng cả câu chuyện về tình người vượt biên giới.
Những nghĩa cử âm thầm nuôi dưỡng niềm tin
Câu chuyện cứu sản phụ chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn về những việc làm nghĩa tình mà Đồn Biên phòng Ga Ry đã và đang thực hiện suốt nhiều năm qua. Ở khu vực biên giới này, người dân hai bên có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Họ qua lại thăm hỏi, trao đổi hàng hóa, chia sẻ với nhau từng hạt gạo, con giống. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình cách trở, đời sống của nhiều bản làng phía Lào vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Thấu hiểu điều đó, những người lính biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà còn trở thành điểm tựa cho bà con nơi biên viễn. Trong những đợt thiên tai, đặc biệt là trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, đơn vị đã vận động gần 1.000 suất quà để hỗ trợ người dân các bản giáp biên phía Lào. Lương thực, nhu yếu phẩm, cây giống, con giống… được trao tận tay bà con, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống.
Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, Đồn Biên phòng Ga Ry còn chú trọng đầu tư cho tương lai thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn Biên phòng”. Ba học sinh người Lào có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng, cùng sách vở, quần áo, thực phẩm vào các dịp lễ, Tết.
Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ đến trường, mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Mỗi độ xuân về, khi khắp nơi rộn ràng đón Tết, ở vùng biên giới này lại có thêm những hoạt động đặc biệt, mang đậm dấu ấn của tình đoàn kết Việt – Lào. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” hằng năm không chỉ dành cho người dân Việt Nam, mà còn có sự hiện diện của bà con các bản giáp biên phía Lào. Những “gian hàng hữu nghị” được dựng lên, nơi người dân Lào có thể nhận miễn phí bánh kẹo, nhu yếu phẩm, nông cụ.
Riêng trong năm 2026, đã có 500 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng được trao tận tay bà con. Những bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng được trao tặng, để mỗi gia đình đều có thể treo trang trọng trong nhà, như một biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt. Ông Phan Văn Dơ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản A Bưl xúc động chia sẻ: “Chúng tôi treo ảnh Bác Hồ bên cạnh ảnh Chủ tịch Kaysone, treo cờ Việt Nam bên cạnh cờ Lào. Người hai nước đã cùng nhau vượt qua chiến tranh, thì trong hòa bình càng phải gắn bó hơn”.
Không chỉ có Tết Nguyên đán, Tết Bunpimay – năm mới truyền thống của Lào – cũng trở thành dịp đặc biệt ở vùng biên này. Suốt 4 năm qua, Đồn Biên phòng Ga Ry đều tổ chức chương trình “Tết Bunpimay – thắm tình hữu nghị”. Hàng nghìn suất quà được trao, những trận bóng chuyền, những tiết mục văn nghệ rộn ràng, và đặc biệt là bữa cơm đoàn kết – nơi mọi người cùng ngồi lại, chia sẻ câu chuyện một năm đã qua, cùng bàn cách làm ăn cho năm tới. Những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới.
Điểm tựa vững chắc trên vùng biên viễn
Theo Trung tá Nguyễn Phúc Trường, những việc làm nghĩa tình không chỉ xuất phát từ trách nhiệm, mà còn từ sự thấu hiểu và tình cảm chân thành giữa con người với con người.Thời gian qua, đơn vị đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ người dân khu vực biên giới. Đồng thời, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, qua lại giữa các thôn, bản hai bên. Chính những kết nối ấy đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết dân tộc, thân tộc, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tình đoàn kết Việt – Lào nơi biên giới không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là “lá chắn mềm” góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh quốc gia. Từ những chuyến xe cứu người trong đêm, những phần quà nghĩa tình, đến những cái Tết chung ấm áp… tất cả đã và đang góp phần dệt nên một bức tranh biên giới đầy nhân văn.
Ở nơi tưởng chừng xa xôi, cách trở ấy, tình người lại trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Và chính từ những điều giản dị ấy, tình hữu nghị Việt – Lào tiếp tục được vun đắp, lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc cho hiện tại và tương lai.
Công Hạnh

