Gặp gỡ những quần chúng dũng cảm

Thứ hai, 03/07/2023 07:00
29-6 vừa qua, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Anh Lê Văn An.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen cho 5 cá nhân.

Đây là 5 gương mặt tiêu biểu đại diện cho nhiều quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ tích cực lực lượng Công an các cấp trong việc đấu tranh với nhóm phản động FULRO gây ra vụ tấn công vào 2 trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11-6-2023. Đây là những quần chúng đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực cung cấp các nguồn tin quý giá; trực tiếp phát hiện, truy bắt các đối tượng lẩn trốn, thu hồi vũ khí, phương tiện gây án cũng như giúp đỡ những người bị nạn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng (trái), anh Nguyễn Phi Long

Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Trần Đình Thuận (cùng trú thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) vẫn không quên được giây phút hiểm nguy khi đối mặt với bọn khủng bố. Rạng sáng 11-6, khi đang ngủ thì nghe bên ngoài có nhiều tiếng nổ lớn, ông Hùng mở cửa nhìn sang trụ sở UBND xã Ea Ktur đối diện với nhà mình thì phát hiện nhiều người đang la hét, đập phá, đốt cháy các phòng làm việc trong trụ sở. Bọn khủng bố đứng ngoài đường canh chừng còn chĩa súng vào trụ sở UBND xã bắn loạn xạ khiến những người dân ven đường khiếp đảm không dám ra khỏi nhà. Khi nhóm đối tượng này vừa rời đi, ông Hùng đứng trong sân nhà nhìn sang thì phát hiện có một người đang lết từ trong trụ sở UBND xã ra hướng cổng kêu cứu, ông liền chạy đến và nhận ra đó là Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur đang bị thương rất nặng. Ông Hùng liền chạy về gọi hàng xóm là ông Trần Đình Thuận lấy ô-tô đưa Đại úy Cường đi cấp cứu. Trên đường đi, ông Thuận và ông Hùng đã 2 lần đụng độ nhóm đối tượng khủng bố khi chúng đang lảng vảng trên đường. Đối mặt với tình thế hết sức nguy hiểm, nhưng vượt qua nỗi sợ hãi, cả hai nhanh trí cho xe lánh vào những con đường lô cà phê trong thôn để ẩn nấp, tránh sự phát hiện, truy đuổi của nhóm đối tượng, sau khi chúng đi qua mới tiếp tục đưa Đại úy Cường đến bệnh viện cấp cứu. Chính nhờ được cầm máu kịp thời và chuyển lên tuyến trên, Đại úy Lê Kiên Cường đã giữ được tính mạng, đến nay đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tích cực.

Ông Trần Thanh Lộc (thứ hai từ phải sang)

Ông Trần Thanh Lộc (trú thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) mặc dù biết các đối tượng gây án có vũ khí nóng và hết sức manh động, nhưng không hề sợ hãi, cùng con rể là anh Nguyễn Hon đi truy lùng, phát hiện, bắt giữ được 1 đối tượng đang lẩn trốn ngay sau vườn cà phê nhà mình giao cho Công an. Ông cho biết, sáng sớm ngày 11-6, sau khi nghe người dân thông tin về vụ án, đồng thời được biết lực lượng Công an mới truy bắt được 3 đối tượng ở quanh khu vực gần nhà mình, nhận định có khả năng còn những đối tượng khác đang lẩn trốn, ông liền cầm theo một con dao, rủ thêm người con rể cùng đi ra vườn cà phê sau nhà để truy lùng. Phát hiện thấy dấu vết như có người mới trèo qua hàng rào vào vườn nhà mình, ông Lộc lần theo, đến một gốc cây cà phê rậm rạp, khi vạch tán lá ra kiểm tra, ông Lộc phát hiện một đối tượng đang nằm thu mình trong gốc cà phê. Chẳng nề nguy hiểm, sẵn con dao trong tay, ông Lộc liền xông vào khống chế, cùng con rể trói đối tượng này lại dẫn lên giao cho Công an xã Ea Ning. Sau đó, ông trở lại tiếp tục tìm kiếm và thu giữ được 1 lưỡi lê và 1 gói đạn quân dụng mà đối tượng này bỏ lại để giao cho Công an.

Anh Lê Văn An.

Những ngày sau khi vụ án xảy ra, anh Nguyễn Phi Long và anh Lê Văn An (cùng trú thôn 23, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) đã gác công việc đồng áng để bám theo các tổ truy bắt cùng lực lượng Công an. Biết nhiều đối tượng đang lẩn trốn quanh khu vực rẫy cà phê trong thôn 23, mà mình thì rất thông thuộc địa bàn này, anh Long và anh An đã dùng xe máy dẫn đường và trực tiếp chở rất nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đi truy lùng trong các đường lô cà phê. Anh Long đã cung cấp 3 nguồn tin có giá trị, dẫn đường giúp Công an truy bắt được nhóm 5 đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn thôn 23 và thôn 24, thu giữ 1 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 5 ba lô trong đó có 1 ba lô có chứa thuốc chế tạo chất nổ, 5 con dao. Anh An cũng đã cung cấp cho Công an 4 nguồn tin, phối hợp bắt giữ thành công 2 đối tượng gây án, bên cạnh đó, anh còn trực tiếp truy tìm, phát hiện, bàn giao cho Công an 1 khẩu súng quân dụng, 1 lựu đạn, 1 con dao và một số tang vật khác.

Trong những ngày qua, chỉ riêng người dân ở thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin đã cung cấp cho Công an 20 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ truy bắt 5 đối tượng lẩn trốn trong khu vực, thu 1 khẩu súng CKC, 5 dao; người dân thôn 6, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin đã cung cấp 0 tin báo, trực tiếp bắt 1 đối tượng, phối hợp truy bắt 2 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 1 lựu đạn, 3 con dao cùng nhiều tang vật khác. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; họ thật sự là những con người dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của cộng đồng.

Viết Nghĩa- Quốc Dũng

Liên quan đến vụ giết người, tấn công khủng bố trụ sở UBND 2 xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra ngày 11-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 5 bị can về hành vi "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", gồm: Y Khing Liêng (1992, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông); Nay Yên (1970, trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk); Y Jũ Niê (1968, trú xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk); Nay Tam (1974, trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) và Nay Dương (1968, trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) cùng tỉnh Đắk Lắk.