“Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở”
Một câu nổi tiếng trong nhạc phim Tây Du ký vô tình vận phải cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Hiếu Hoa – Quahaco FC và VS Travel FC trong khuôn khổ Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV-2025.
Lá thăm đưa 4 đội bóng gồm: Taxi Tiên Sa, Stafaz – CK Store, Hiếu Hoa – Quahaco FC và VS Travel vào chung bảng đấu “tử thần”. Thú vị hơn nữa là lượt trận mở màn cách đây 4 ngày, đội bóng nhà xe đã chạm trán đội bóng lữ hành ngay từ trận cầu đầu tiên của mùa giải.
Ở trận đấu đó, dù để thủng lưới trước nhưng với 2 pha lập công của Hiếu Futsal và Khánh James, các học trò của ông Hoàng Phúc đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Trong các trận đấu tiếp theo của vòng bảng, Hiếu Hoa – Quahaco FC hoà nghẹt thở trước Stafaz – CK Store rồi thắng Taxi Tiên Sa để dành ngôi đầu bảng thuyết phục.

Trong khi đó, VS Travel sửa sai ngay từ vòng đấu thứ hai với chiến thắng đậm 5-1 trước Taxi Tiên Sa rồi dành 1 điểm quả cảm trước “dải thiên hà” với nhiều ngôi sao chiếu phủi Bắc – Nam của Stafaz – CK Store và bước vào bán kết với vị trí nhì bảng.
Hai đội bước qua vòng bán kết với 2 thái cực khác nhau. Trong khi Hiếu Hoa – Quahaco lội ngược dòng thắng 6-2 trước V&V thì VS Travel rượt đuổi mướt mồ hôi mới có bàn thắng gỡ hoà trước Doanh nghiệp Hoà Xuân để kéo trận đấu về những loạt đá luân lưu. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu ghi nhận loạt penalty kéo dài đến 12 lượt mới phân định thắng thua. Đội bóng được cầm quân bởi HLV Vũ Nghệ là bên may mắn hơn.
Lần gặp lại ở trận đấu cuối cùng này, Hiếu Hoa – Quahaco dù có chút lợi thế về tâm lý nhưng vì là trận đấu “phong Vương” của mùa giải, họ không thể dễ dàng như cuộc chạm trán ở vòng bảng. Còn VS Travel, họ tự biết mình không thể sửa sai nếu kịch bản khai màn lặp lại một lần nữa.
Thật là “gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở”, mọi “nợ nần” sẽ có câu trả lời vào chiều 16-8 ở Sân Đầm Sen. Liệu là một kịch bản lấy lại cả gốc lẫn lãi hay là sẽ thành “nợ xấu” khó đòi?

Một điều khá thú vị là trong trận thư hùng chiều nay, các chân sút của Hiếu Hoa – Quahaco sẽ gặp lại rất nhiều người cũ như Quả bóng vàng Futsal 2018 Vũ Quốc Hưng, lão tướng Mai Tùng Lân, Hiệp Doraemon và cận vệ Minh Châu. Bộ tứ này đều đã có thời gian dài gắn bó với đội bóng nhà xe khi còn chơi futsal và cả dưới thời gian cầm quân của HLV Nguyễn Trọng Tùng.
Dù đã biết rõ nhau nhưng vì chiếc áo đang khoác trên mình, họ chắc chắn sẽ không khoan nhượng khi chiếc cúp Vô địch của giải đấu bóng đá truyền thống lâu đời nhất Đà Nẵng đang ở rất gần.
Liệu là lần đầu tiên cho VS Travel hay là lần thứ hai cho Hiếu Hoa – Quahaco sau nhiều lần “để vàng rơi”?
Bao tâm sự còn đang dang dở…
Công Khanh