Giả danh Công an lừa tiền tỷ của người thân bên vợ

Thứ ba, 30/01/2024 09:45
Để người thân bên vợ tin mình là công an, Ngô Văn Mãi đăng các hình ảnh mặc cảnh phục Công an nhân dân, kể cả chụp hình cưới cũng mang đồ công an. Chưa hết, Mãi còn “show” cả bằng khen của Bộ Công an ghi đích danh tên mình lên mạng xã hội nên đã lừa được nhiều người thân bên gia đình vợ tin rằng Mãi là công an thật. Tiếp đó, Mãi “nổ” có thể mua đất giá rẻ và “chạy” được thủ tục cấp sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của cậu vợ và chị họ bên vợ. 
Đối tượng Ngô Văn Mãi tại cơ quan Công an.
Đối tượng Ngô Văn Mãi tại cơ quan Công an.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho hay, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Mãi (1998, trú xã Mỹ Phong, H. Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đầu tháng 1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định nhận đơn trình báo của ông P.V.T (1979, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và đơn của bà P.T.D.H (1991, trú Q. Gò Vấp, TPHCM) cùng tố giác đối tượng Ngô Văn Mãi về hành vi giả danh Trưởng phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định, hứa hẹn giúp ông T., bà H. mua đất giá rẻ rồi chiếm đoạt của họ tổng cộng 2,35 tỷ đồng.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Ngô Văn Mãi làm nghề hướng dẫn viên du lịch nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, Mãi đều giới thiệu với mọi người mình là Công an nhân dân. Ngoài ra, trên tài khoản mạng xã hội của mình, Mãi cũng chia sẻ hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân với cấp bậc hàm: thiếu tá, trung tá), hình ảnh các bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an ghi đích danh Mãi là cán bộ, trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định. Để những người thân của vợ tin mình là công an, Ngô Văn Mãi còn “show” cả hình cưới cũng mang đồ công an...

Sau khi “xây dựng hình ảnh”, Ngô Văn Mãi cũng rỉ tai với một số người thân bên vợ là mình đang hùn hạp đầu tư vào công ty kinh doanh du lịch cũng như có thể mua những lô đất đang chờ Nhà nước cấp cho các hộ theo diện giải phóng mặt bằng với giá rẻ. Vì vậy, khi nghe Mãi giới thiệu các lô đất có giá rẻ trên địa bàn TP Quy Nhơn, từ tháng 11-2021 đến giữa tháng 5-2023, vợ chồng ông P.V.T (là cậu vợ của Mãi) tin tưởng, cho Mãi mượn 100 triệu đồng để kinh doanh du lịch và chuyển hơn 2,1 tỷ đồng để Mãi mua giúp đất giá rẻ và làm giúp các thủ tục cấp sổ đỏ. Để ông T. tin tưởng và chuyển thêm tiền, Mãi còn nhắn tin qua mạng xã hội các thông tin liên quan đến việc mua đất, nhờ người quen làm thủ tục cấp sổ đỏ...

Tương tự, bà P.T.D.H (chị họ bên vợ của Mãi) nghe ông em rể “trưởng phòng hình sự” rỉ tai về 1 lô đất trên đường Điện Biên Phủ (TP Quy Nhơn) đang chờ Nhà nước cấp đất cho hộ theo diện giải phóng mặt bằng với giá rẻ nên bà H. đồng ý mua. Bà H. đã giao 43 triệu đồng cho Mãi để đặt cọc mua đất, nộp thuế để làm thủ tục được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, Ngô Văn Mãi còn vay mượn của vợ chồng bà H. số tiền 25 triệu đồng với lý do giải quyết tiền mặt bằng bên công ty du lịch của Mãi.

Ngay sau khi nhận được tiền của vợ chồng ông T., vợ chồng bà H., Mãi không dùng vào việc kinh doanh tour du lịch, không mua giúp đất và làm giúp thủ tục cấp sổ đỏ mà sử dụng vào các mục đích trả nợ cho các cá nhân và các ứng dụng vay tiền trước đó, cũng như dùng để tiêu xài và đánh bạc trên mạng thua sạch.

LÊ GIANG