Giao lưu gương sáng trên mặt trận phòng chống tội phạm: Sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân

Thứ năm, 19/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-7, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ CATP Đà Nẵng đã tổ chức giao lưu, tuyên dương những tấm gương cảnh sát tiêu biểu trên mặt trận phòng chống tội phạm. Những câu chuyện anh dũng, cảm động; những kinh nghiệm quí báu, những tấm lòng nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng… đã được sẻ chia và đón nhận. 

Nếu phải hy sinh...

"Tôi chấp nhận hy sinh dẫu biết rằng gia đình đau buồn, đồng đội thương xót, miễn rằng phải bắt bằng được đối tượng để giữ bình yên cho nhân dân". Câu trả lời của thượng sĩ Ngô Thanh Đông, người cùng với liệt sĩ Phan Công Việt truy bắt đối tượng truy nã có hung khí, vào ngày 21-9-2009 khiến cả hội trường CATP Đà Nẵng rơi vào im ắng. Buổi giao lưu vẫn tiếp diễn, nhưng có cảm giác rằng, từ hàng trăm chiến sĩ trẻ ngồi dưới, có những khát vọng được thôi thúc, hàng trăm ý chí được hun đúc. Hình tượng, lý tưởng sống đẹp nào có xa xôi bởi chính những đồng chí, đồng đội đang ngồi cận kề đây đã trải qua ranh giới mong manh giữa sống và chết khi đối mặt với tội phạm. Đơn giản vì các anh mang trên mình sắc phục cảnh sát nhân dân. Đơn giản các anh là biểu tượng của bình yên, là niềm tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân. Thượng sĩ Đông (Phòng CSĐT TPVTTXH) kể lại giờ phút sinh tử ấy: "Khi phát hiện ra đối tượng truy nã chở xe máy một thanh niên khác ngồi sau, tôi và anh Việt chặn xe hỏi đường, mục đích chờ 3 đồng đội nữa tới tiếp ứng. Nhưng bất ngờ đối tượng truy nã bỏ chạy còn thanh niên ngồi sau rút dao đâm nhát dao oan nghiệt vào anh Việt. Không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào trong tay, đối tượng lại hung hãn, có hung khí, nhưng trước cảnh đồng đội mình bị tấn công, tôi đã xác định dẫu hy sinh cũng quyết phải bắt bằng được đối tượng". Kết quả, dù bị hai nhát dao trước ngực và sau lưng, thương tích khá nặng, nhưng Đông vẫn kìm giữ được đối tượng trước khi đồng đội tới tiếp ứng.

Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa cho những tấm gương cảnh sát tiêu biểu được tuyên dương dịp này. 

Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tiến Lên (PC67) là một tấm gương sáng, anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Có lẽ, với Tiến Lên, vụ bắt tên siêu trộm có biệt danh "người nhện" vào năm 2008 là kỷ niệm đặc biệt, không bao giờ quên. Đối tượng sau khi gây ra nhiều vụ án đột nhập các nhà cao tầng ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận đã bị CAQ Hải Châu bắt giữ. Y là võ sĩ của môn quyền Anh, từng được huấn luyện bài bản. Việc truy bắt đối tượng đối mặt với nhiều gian khó, hiểm nguy. Lúc đó, Tiến Lên còn đang là lính phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an. Nhưng anh luôn xác định, bắt tội phạm, đấu tranh đẩy lùi cái ác là nhiệm vụ của mọi công dân, đặc biệt là CBCS đang đứng trong hàng ngũ CA. Chính vì vậy, trong lúc truy bắt, tưởng chừng mất dấu đối tượng, mọi người đã tính phương án chuyển địa bàn thì đột nhiên Tiến Lên phát hiện một vết máu tươi ở trong con hẻm nhỏ. Xác định đối tượng vẫn còn quẩn quanh đâu đây, chưa rời khỏi địa bàn, nên anh đã men vào hẻm, lần theo vết máu. Khi phát hiện đối tượng đang ở trên mái nhà dân, nép vào bồn nước, một mặt anh nói lớn nhằm đánh lạc hướng đối tượng "Thôi mất dấu đối tượng rồi mình chuyển địa bàn đi", mặt khác chưa dứt câu nói anh liền lao về phía đối tượng ghì chặt chân y. Đối tượng điên cuồng dùng gạch và bất cứ vật dụng gì có được tại đó đập liên tiếp nhiều phát vào đầu Tiến Lên. Quyết giữ chân bằng được, vì thế dẫu bị thương, máu ra rất nhiều, nhưng Tiến Lên vẫn không buông tay. Tới lúc đồng đội tiếp ứng, bắt gọn đối tượng, thì cũng là lúc Tiến Lên bất tỉnh. Tiến Lên chia sẻ: "Lúc đó tôi không biết đau đớn là gì. Trong đầu chỉ đặt quyết tâm, dẫu hy sinh cũng không để đối tượng nguy hiểm này trốn thoát, gây án thêm". Đó chỉ là 2 trong 6 tấm gương chiến sĩ tiêu biểu đã trực tiếp đấu tranh với tội phạm hung hãn và bị thương, được CATP tuyên dương lần này.

 Thượng sĩ Ngô Thanh Đông (trái) và Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tiến Lên (giữa) giao lưu với CBCS CATP.

Để dân tin

Đại úy Nguyễn Thị Nhị Hà, Phó trưởng CAP An Hải Đông (Q.Sơn Trà) chia sẻ, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phải gần dân, dựa vào dân. Khi được dân giúp, án khó tới mấy cũng phá được. Muốn thế, người CA phải giữ lời hứa, tạo được sự tin cậy của dân. Chị Hà nhớ mãi vụ án phá ổ bạc lớn tại địa bàn, nhờ vào sự giúp sức của quần chúng nhân dân. Đó là một tụ điểm cờ bạc qui mô lớn, nằm trên tầng 2 một ngôi nhà 2 mặt tiền, tầng dưới bán cà-phê. Chủ nhà đã quen mặt hết CBCS CAP nên khi có động tĩnh gì, ngay lập tức có ám hiệu, con bạc bên trên giải tán, trở thành khách uống cà-phê. Từ thực tế đó, việc tiếp cận của CAP là rất khó khăn. Muốn phá được ổ bạc này, chỉ còn một cách phải dựa vào quần chúng. Bằng cách đó, khi quần chúng phát hiện các đối tượng tới đánh bạc, gửi xe ở nhà đối diện, bỏ dép vào thùng gỗ, họ đã báo cho CAP. Ngay lập tức, CAP chia làm hai lực lượng áp sát hiện trường bất ngờ từ hai hướng và hốt gọn ổ bạc, bắt 13 đối tượng nữ, thu gần 300 triệu đồng. Sau vụ việc, người dân rất tin tưởng lực lượng CA, có vụ việc gì cũng điện báo. Từ đó, nhiều ổ bạc, số đề nhỏ lẻ trên địa bàn lần lượt bị xóa bỏ. Với nhiệt tâm công việc, yêu nghề, bám sát địa bàn, chị Nhị Hà là một gương sáng của nữ CSND. Chị không chỉ nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, còn được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, Giám đốc CATP tặng 3 giấy khen.

Cũng là cảnh sát nữ, công tác ở địa bàn đặc thù, nhưng luôn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy Đà Nẵng... đó là tấm gương đại úy Lê Thị Thu Huyền, Đội trưởng thuộc Trại tạm giam CATP Đà Nẵng. Đại úy Huyền cho biết, công việc ở Trại tạm giam khá đặc thù, với nữ giới càng vất vả, nhiều người muốn xin đi chứ ít ai muốn xin về. Tuy nhiên với chị, luôn tự hào khẳng định, dù khó khăn thế nào, nhưng bằng tình yêu nghề, bằng quyết tâm cống hiến, đều có thể vượt qua, trưởng thành. Chị luôn ý thức, không phải cứ là cảnh sát thì phải cứng rắn, mạnh mẽ, lạnh lùng. Can phạm nhân cũng là người, sau những lầm lỗi, họ vẫn còn đó gia đình, quê hương, tình người. Công việc của giám thị cao cả hơn là phải biết giáo dục, cảm hóa để họ từ bỏ cái xấu, cái ác, trở về cái tốt, lương thiện. Chị luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, trong mỗi con người đều có phần xấu và tốt. Điều quan trọng phải biết hướng thiện, dìu dắt để đẩy lùi cái xấu, khêu gợi cái tốt.

Còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác của chiến sĩ CSND CATP Đà Nẵng mà chúng tôi không có điều kiện kể hết. Nhưng có thể khẳng định, họ, với tuổi đời còn khá trẻ đã chọn cho mình một lý tưởng vô cùng cao quý, sẵn sàng quên mình vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Họ xứng đáng là biểu tượng của ngọn lửa ý chí, của khát khao cống hiến và bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

Hải Hậu