Gieo mầm xanh hy vọng

Thứ sáu, 09/08/2019 14:26

Xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, nhóm thiện nguyện "Tam Kỳ kết nối yêu thương" được thành lập và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều người. Họ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện vì muốn chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, gieo trong họ những mầm xanh hy vọng.

 

Chị Nguyễn Thị Diệu Phú (1994, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) - Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện "Tam Kỳ kết nối yêu thương" tâm sự, sau những chuyến đi tình nguyện, Phú nảy sinh ý định sẽ thành lập nhóm hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương. Tuy nhiên, lúc đó Phú đang học đại học ở Huế nên đã nêu ý tưởng để các bạn ở Quảng Nam cùng thực hiện. Vào dịp cuối tuần, Phú về nhà cùng các bạn đi tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội facebook kêu gọi sự giúp đỡ. "Lúc đầu, công việc kêu gọi từ thiện gặp nhiều khó khăn vì chưa được nhiều người tin tưởng. Sau thời gian tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều người bắt đầu tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn. Khi mới hoạt động nhóm có 5 người, nhưng chỉ có 1 nam nên chúng tôi phải phân chia nhau khuân vác hàng hóa, nhất là những chuyến tặng quà cho trẻ em vùng núi rất vất vả. Thế nhưng ai nấy đều tươi cười, không hề than vãn gì về công việc"- chị Phú trải lòng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phú tìm được công việc ổn định rồi quyết định thành lập nhóm thiện nguyện "Tam kỳ kết nối yêu thương" với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau thời gian hoạt động, nhóm của Phú được nhiều người có chung niềm đam mê xin gia nhập. 2 năm qua, số thành viên trong nhóm không ngừng tăng lên, đến nay nhóm đã có 18 thành viên. Hoat động của nhóm rất đa dạng như: Kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kết nối với các bệnh viện kịp thời đưa thông tin bệnh nhân đau ốm bệnh tật không có tiền chữa trị; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các em bị nhiễm chất độc da cam và các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần...

Đến nay, Phú không thể nhớ rõ nhóm đã giúp đỡ cho bao nhiêu trường hợp, hễ có ai cần thì các thành viên trong nhóm chia nhau ra đi tìm hiểu, xác minh thông tin rồi đăng bài kêu gọi. "Mới đây, khi biết tin gia đình không có tiền lo đám tang cho chị Dương Thị Cúc (1978, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) nên nhóm đã vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ được 7,5 triệu đồng. Hoàn cảnh của chị Cúc rất đáng thương, trong lúc đang làm ngoài đồng thì chị bị đột quỵ, bản thân chị đang mang thai còn 3 ngày nữa là sinh. Mặc dù người dân đã đưa chị đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi, đứa bé được mổ nuôi trong lồng kính nhưng cũng mất sau đó.

Như trường hợp đáng thương của chị Nguyễn Thị Thúy Hoàng (trú xã Duy Hòa, H. Duy Xuyên), chồng chị bỏ đi để lại 3 đứa con nhỏ. Không may chị lại lâm trọng bệnh qua đời, gia đình nghèo không có tiền lo đám tang. Thấy vậy, nhóm đã kêu gọi được hơn 16 triệu đồng và sữa, kịp thời giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn. Hoặc trường hợp của chị Lách (trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị ung thư gan khi mang thai 14 tuần tuổi, chồng làm thợ sửa xe nuôi con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Biết điều đó, nhóm đã đăng bài viết quyên góp được 5,1 triệu đồng, đồng thời kết nối với một Mạnh Thường Quân ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ thêm cho chị Lách số tiền 17,9 triệu đồng chia sẻ khó khăn với gia đình chị..."- chị Phú tâm sự.

 

Đặc biệt, trong trận lũ cuối năm 2018, nhóm đã vận động được hơn 30 triệu đồng mua lương thực, sau đó thuê ca nô chia ra vận chuyển phân phát trực tiếp cho người dân vùng rốn lũ 2 xã Tam Thăng, Tam Phú (TP Tam Kỳ) và xã Tam Tiến (H. Núi Thành). Ngoài ra, để có nguồn kinh phí hoạt động, các thành viên đã tổ chức thu gom ve chai, bán cá khô, mực, trái cây. Vào những ngày lễ, Tết thì nhóm bán hoa tươi, bao lì xì sung vào quỹ của nhóm. Từ số tiền đó, cứ 2 tuần 1 lần, các thành viên trong nhóm sẽ tổ chức nấu 300 suất mỳ, cơm hoặc cháo phát cho bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn TP Tam Kỳ; tổ chức tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ già neo đơn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

"Để được nhiều người tin tưởng, chúng tôi công khai số tiền các Mạnh Thường Quân ủng hộ trên facebook. Nhờ vậy, nhóm được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ giúp đỡ. Thời gian đến, dù bất cứ khó khăn, trở ngại nào nhóm thiện nguyện "Tam Kỳ kết nối yêu thương" vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với những mảnh đời khốn khó đang cần sự quan tâm, giúp đỡ"- Phú nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG

Các thành viên nhóm "Tam Kỳ kết nối yêu thương" tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Nhóm "Tam Kỳ kết nối yêu thương" tiếp cận trao lương thực cho người dân vùng rốn lũ.