Gieo mầm yêu thương

Thứ bảy, 21/01/2023 22:57
Bằng tình thương, tấm lòng nhân hậu, những người “Mẹ đỡ đầu” tại TP Đà Nẵng đã, đang dang rộng vòng tay yêu thương, xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất để các em nhỏ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt có thêm nghị lực, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường tương lai phía trước.
Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, “Mẹ đỡ đầu” của cháu Trần Bùi Long (2019).
Thường trực Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác chính trị tặng quà cháu Võ Phan Thủy Tiên (2010).

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã lan tỏa thông điệp nhân văn với nhiều việc làm ý nghĩa của hội viên, phụ nữ nói riêng, cộng đồng nói chung đối với trẻ em mồ côi.

Toàn Đà Nẵng hiện có 1.743 trẻ mồ côi (trong đó, 1.599 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; 124 trẻ mồ côi cả cha mẹ; 20 trẻ mồ côi do dịch COVID-19). Sau gần một năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, đã có 437 trẻ em mồ côi được các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố nhận và kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí 6 triệu đồng/năm/ trẻ, các cấp Hội còn tổ chức các buổi gặp mặt, ký cam kết; vận động nguồn lực trao tặng quà, dụng cụ học tập cho trẻ mồ côi để tạo điều kiện cho trẻ được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng, để không có trẻ em mồ côi nào phải bỏ học và bị bỏ lại phía sau.

“Chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa góp phần xoa dịu nỗi đau mất đi người thân của các em, là điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn; vừa thể hiện phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ Việt Nam; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần đồng hành với chính quyền các cấp trong hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Lê Thị Huyền nhìn nhận.

Tại các Chi hội Phụ nữ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, đội ngũ Ban cán sự Chi hội thường xuyên phân công cán bộ Chi hội hàng tuần trực tiếp đến gia đình các em để thăm hỏi, động viên, khuyên nhủ dạy dỗ các em những điều hay lẽ phải, hướng dẫn việc học tập, hỗ trợ công việc gia đình để các em yên tâm đến lớp, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Trong quá trình đỡ đầu, các Chi hội kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ các em và gia đình để đề xuất, kiến nghị Hội cấp trên hỗ trợ, phối hợp giải quyết. “Đến nay đã có 60 Chi hội Phụ nữ trực tiếp đăng ký nhận đỡ đầu các em. Nguồn kinh phí hỗ trợ đỡ đầu được trích từ các hoạt động như: “nuôi heo đất”, vận động mạnh thường quân... Ngoài ra, vào dịp khai giảng năm học mới, các ngày lễ, tết, các Chi hội thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ dụng cụ học tập, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nhu yếu phẩm, phương tiện sinh kế cho gia đình các em” - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho hay.

Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, “Mẹ đỡ đầu” của cháu Trần Bùi Long (2019).

Ngay sau phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN TP Đà Nẵng, chị Lê Thị Sinh- Chi hội trưởng Phụ nữ KDC số 10, Hội LHPN P.Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ nghĩ ngay đến trẻ mồ côi tại khu dân cư. “Trước khi có chương trình này, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ là “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Trịnh Minh Tài, dù vẫn thường xuyên hỗ trợ, tặng quà. Cháu Tài mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện ở cùng bà nội đã lớn tuổi, bản thân cháu bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Từ khi nhận là “Mẹ đỡ đầu” cháu, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, các chị em trong ban cán sự Chi hội chúng tôi phân công nhau thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên tinh thần cho cháu” - chị Sinh xúc động bộc bạch.

Nhờ sự quan tâm, động viên thường xuyên, kịp thời của Hội LHPN P. Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), 2 chị em mồ côi Hồ Tường Vi và Hồ Minh Ngọc đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Năm học 2021- 2022 cả 2 chị em đều là học sinh giỏi, xuất sắc các môn học của trường THCS Nguyễn Công Trứ và trường tiểu học Thái Thị Bôi; được tuyên dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng. Được biết, 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất vì bạo bệnh, bố bỏ đi từ khi 2 em còn bé. Hiện 2 em đang sống cùng ông bà ngoại trên 80 tuổi.

Cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ toàn TP, các cấp Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi, riêng Hội Phụ nữ khối các quận, huyện nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi. “Với phương thức đỡ đầu trực tiếp hoặc gián tiếp, ngoài việc hỗ trợ nguồn kinh phí cho các em, các hội viên sẽ dành thời gian đến thăm hỏi, động viên và trao quà như: đồ dùng học tập, quần áo đồng phục cho các em vào những dịp lễ, Tết, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6... để giúp các em vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực để đạt được thành tích cao trong học tập”, Trung tá Hà Thị Hồng Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng xã hội. Nỗi đau mất cha mẹ luôn là vết thương lòng không dễ gì lành được đối với các em, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý, thể chất, khiến con đường đi tới tương lai của các em trở nên gập ghềnh, chông gai hơn. Hơn ai hết, ở mỗi đứa trẻ đó luôn khát khao có được một gia đình, có được sự yêu thương, vỗ về của cha mẹ. Sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng, xã hội sẽ là điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh khó khăn, tiếp tục sống và trưởng thành.

XUÂN SƠN